Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị bạo hành đến tuyệt vọng, vợ lên mạng tìm thuốc độc để chết chung cùng chồng

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Cảnh sát nghi ngờ khi phát hiện một phụ nữ 16 lần mua thuốc độc trực tuyến. Bà khai mua để chết cùng chồng vì tuyệt vọng sau thời gian bị bạo hành.

Vụ án một phụ nữ họ Cao, hơn 40 tuổi, có ý định giết chồng ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã gây chấn động dư luận. Được biết, bà Cao có tiền sử hôn nhân không hạnh phúc và thường xuyên bị người chồng hiện tại (anh Triệu) bạo hành. Vì lẽ đó, bà Cao đã nảy sinh ý định cùng chết với chồng.

Để thực hiện kế hoạch, bà Cao đã lên mạng tìm kiếm và đặt mua nhiều loại thuốc độc khác nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, hành vi mua sắm bất thường này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Bà Cao sau đó đã bị bắt giữ và gần đây được đưa ra xét xử.

VTC News dẫn nguồn từ Da Wan News, bà Cao đã hoàn toàn tuyệt vọng trong cuộc sống do những mâu thuẫn gia đình không ngừng và việc thường xuyên bị chồng bạo hành. Bà đã liên tục tìm kiếm trên Internet các từ khóa như "cách gây ung thư", "ngộ độc mãn tính" và "pha loãng thuốc diệt chuột để gây ngộ độc mãn tính".

Do tuyệt vọng vì bị chồng bạo hành, bà Cao đã mua thuốc độc với mục đích cùng chết với chồng. Ảnh minh họa.

Trong khoảng thời gian 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8/2024, bà Cao đã thực hiện 16 giao dịch mua sắm trực tuyến các chất độc hại như bari clorua, thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu, aflatoxin. Mục đích của bà là đầu độc chồng và sau đó tự tử.

Bên cạnh đó, bà Cao còn có ý định tự tử vì quá tuyệt vọng với cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của mình. Theo lời luật sư bào chữa, ông Triệu – người chồng và cũng là nạn nhân trong vụ án – cũng có một phần lỗi khi đã thừa nhận hành vi bạo hành vợ. Việc bà Cao trải qua nhiều cuộc hôn nhân bất hạnh và "lấy nhầm người" được xem là nguyên nhân chính dẫn đến ý định tự tử của bà, đồng thời cũng là một trong những yếu tố khiến bà muốn đầu độc chồng.

Tuy nhiên, tòa án khẳng định hành vi của bà Cao khi nhiều lần mua chất độc trực tuyến với mục đích sát hại người khác đã cấu thành tội cố ý giết người. Mặc dù ý định giết người của bà xuất phát từ những mâu thuẫn gia đình, hành vi này vẫn có thể được xem xét thuộc loại "tình tiết ít nghiêm trọng" khi đưa ra phán quyết.

Thẩm phán đã chỉ rõ, khi bà Cao bị triệu tập vào ngày 17/8/2024, lực lượng công an đã kịp thời thu giữ số hóa chất bà đặt mua tại đồn cảnh sát. Do đó, hành vi của bị cáo không thể được coi là "chấm dứt phạm tội".

Thẩm phán nhận định bà Cao đã nhiều lần mua chất độc trực tuyến với mục đích tước đoạt mạng sống của người khác bằng cách đầu độc. Hành vi này không thuộc trường hợp được miễn hình phạt hình sự. Tuy nhiên, việc bị cáo đã chuẩn bị công cụ để phạm tội được xem là hành vi chuẩn bị phạm tội, và do đó có thể được hưởng mức án nhẹ hơn.

Do bà Cao đã thành thật khai nhận tội sau khi bị bắt và chấp nhận hình phạt, bà được hưởng sự khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ vào các yếu tố trên, tòa án đã tuyên phạt bà Cao một năm sáu tháng tù giam về tội cố ý giết người.

Vụ án này đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cho rằng những vấn đề trong hôn nhân có thể được giải quyết bằng các biện pháp hợp pháp, thậm chí là ly hôn, chứ không nên dùng đến hành vi giết người. Tuy nhiên, một bộ phận khác lại bày tỏ sự thông cảm với bà Cao, cho rằng bà đáng được chia sẻ vì sự quẫn bách và tuyệt vọng do chuỗi hôn nhân thất bại và việc phải chịu đựng bạo lực gia đình.

Ngoài ra, không ít cư dân mạng cũng bày tỏ lo ngại về việc các loại hóa chất độc hại dễ dàng được mua bởi những bà nội trợ bình thường thông qua các nền tảng trực tuyến. Họ kêu gọi cần có sự quản lý chặt chẽ hơn để ngăn chặn những thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai.

Vấn đề bạo hành gia đình vẫn luôn là một chủ đề gây nhức nhối không chỉ riêng ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Gần đây tại Việt Nam, một vụ việc tương tự đã xảy ra khi người vợ ra tay sát hại chồng trong lúc bị bạo hành.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 5/2 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm, xét xử tội giết người đối với bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Long An) và tội che giấu tội phạm đối với ông Nguyễn Văn Khỉ (85 tuổi, cha ruột của Hồng, ngụ cùng địa chỉ).

Theo cáo trạng, ông Đ. - chồng của bà Hồng - là người khuyết tật dạng trí tuệ ở mức độ nặng, nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn và Hồng thường bị chồng đánh.

Tối 18/6/2023, trong lúc cãi nhau, Đ. lấy quần áo của Hồng đem đốt và dọa đốt cả nhà, nên Hồng đưa con gái cùng ông Khỉ và mẹ ruột đến ngủ nhờ tại một nhà thờ Tin Lành gần đó. 

Đến ngày 26/6/2023, được mục sư của nhà thờ khuyên giải, Hồng cùng mọi người trở về nhà.

Về đến căn phòng Đ. thường ở phía sau nhà, thấy chồng đang cầm cây búa sửa bình gas, nghĩ chồng làm hư bếp điện mới mua, Hồng và chồng tiếp tục cãi nhau. 

Đ. cầm búa lao tới đánh trúng tay Hồng thì bị Hồng chụp lấy búa, đánh ngược trở lại. Hai bên giằng co nhau làm rơi búa. Trong lúc bị Đ. đánh tới tấp vào người, Hồng lượm được cây búa đánh trúng đầu Đ. làm ông ngã ra.

Nghĩ đến cảnh từng bị đánh và thường xuyên bị chồng hăm dọa đánh tới "bưng ly nước uống không được", Hồng tiếp tục cầm búa lao vào đánh Đ. tới chết.

Sau khi biết chuyện, ông Khỉ khuyên Hồng để ông nhận tội thay vì Hồng là trụ cột gia đình, phải ở nhà nuôi hai con và mẹ già. Tuy nhiên hôm sau, Hồng đến công an đầu thú, thừa nhận hết toàn bộ vụ việc.

Hội đồng xét xử nhận định Hồng đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải, ra đầu thú và được đại diện hợp pháp bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nên đã tuyên Hồng mức án 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Ông Khỉ cũng được giảm nhẹ hình phạt vì đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải sau khi có hành vi che giấu tội của con ruột, nên nhận mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Tin nổi bật