Theo thông tin từ SaoStar, một câu chuyện đầy éo le đã xảy ra tại tỉnh Trung Java, Indonesia, liên quan đến một phụ nữ 23 tuổi phát hiện mình vô tình trở thành "người thứ ba" trong chính cuộc hôn nhân của mình mà không hề hay biết trước đó. Bi kịch này lộ diện chỉ sau một năm cô kết hôn với người đàn ông tên Iksan.
Truyền thông địa phương cho biết, cặp đôi gặp nhau vào năm 2020. Sau khoảng một năm hẹn hò, họ quyết định tiến tới hôn nhân và tổ chức lễ cưới vào ngày 17/9/2021. Tuy nhiên, cuộc sống tân hôn không như mong đợi, và sự thật cay đắng sớm được phơi bày.
Sự việc bắt đầu khi người vợ trẻ đi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho đứa con đầu lòng. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và cập nhật thông tin hộ khẩu, cô bàng hoàng khi không tìm thấy tên của chồng mình trong hệ thống dữ liệu dân cư. Cảm thấy nghi ngờ và lo lắng, cô bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, và một chuỗi những sự thật động trời đã hé lộ: Iksan thực chất đã có vợ con từ trước.
Những giấy tờ tùy thân mà Iksan từng đưa cho cô đều là giả mạo. Ảnh: Saostar.
Không chỉ có vậy, người vợ còn phát hiện ra nhiều điều dối trá khác. Hóa ra, những giấy tờ tùy thân mà Iksan từng đưa cho cô đều là giả mạo. Cả hai thẻ căn cước của anh ta đều ghi tình trạng độc thân và khai rằng anh có bằng cấp từ một trường đại học danh tiếng trong vùng. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, cô mới vỡ lẽ rằng Iksan chưa từng học tại ngôi trường đó, và càng không phải là công chức nhà nước như anh từng giới thiệu. Nghề nghiệp thật sự của anh chỉ là thợ sửa máy giặt.
Trong suốt thời gian yêu đương và chung sống, Iksan luôn tìm cách che giấu thân phận thực. Anh ta chưa bao giờ đưa cô về thăm gia đình và thậm chí còn bịa chuyện rằng mẹ mình đã qua đời. Với những lời nói dối được dàn dựng cẩn thận, người vợ trẻ đã hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông mà cô đã chọn làm chồng.
Khi sự thật được phơi bày, cô gái đã lập tức nộp đơn ly hôn lên tòa án và khởi kiện Iksan với cáo buộc làm giả giấy tờ. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan pháp luật thụ lý giải quyết.
Chia sẻ với truyền thông, người vợ không giấu nổi sự đau khổ: "Tôi hoàn toàn không biết rằng anh ta đã có gia đình. Từ lúc quen nhau, anh ấy luôn nói rằng mình còn độc thân, là một công chức trẻ vừa tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng. Tôi đã tin tưởng hoàn toàn. Thậm chí, mọi chi phí cho đám cưới cũng đều do tôi chi trả".
Song song với câu chuyện tại Indonesia, một vụ việc tương tự về sự lừa dối trong mối quan hệ cũng xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc).
Theo báo Gia đình và Xã hội, anh Hướng và cô Hạ (đến từ Đài Loan, Trung Quốc) quen biết qua một hội nhóm kết bạn trên Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, họ phát triển mối quan hệ hẹn hò và sau đó sống chung tại Viên Lâm, Chương Hóa. Sau đó, do những khác biệt về tính cách và quan điểm sống, cô Hạ và anh Hướng đã chia tay trong hòa bình.
Một thời gian sau khi chia tay, anh Hướng bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án. Hóa ra, cô Hạ thực chất đã là người có gia đình. Cô đã lừa dối anh Hướng rằng mình vẫn còn độc thân trong suốt thời gian hai người qua lại.
Chồng của cô Hạ, khi phát hiện ra việc vợ ngoại tình, đã thu thập bằng chứng và đâm đơn kiện anh Hướng ra tòa vì hành vi xâm phạm quyền phối ngẫu, đòi bồi thường 700.000 Đài tệ (tương đương khoảng 540 triệu đồng).
Tại phiên tòa, anh Hướng khẳng định mình hoàn toàn không hề biết việc cô Hạ đã kết hôn. Khi mới quen, cô Hạ nói rằng đã ly hôn với chồng cũ vì không hợp tính cách. Sau khi hai người chia tay, cô Hạ nhiều lần nhắn tin bày tỏ ý định quay lại nhưng anh Hướng đều từ chối.
Sau khi xem xét các tình tiết, thẩm phán nhận định rằng chồng cô Hạ phải chứng minh được việc anh Hướng biết tình trạng hôn nhân của vợ mình thì mới có cơ sở yêu cầu bồi thường.
Vị thẩm phán kết luận rằng anh Hướng đã tin lầm rằng cô Hạ còn độc thân, do đó không phạm tội cố ý xâm phạm quyền phối ngẫu của chồng cô. Bên cạnh đó, sau khi chia tay, hai người cũng không còn liên lạc. Cuối cùng, anh Hướng được tuyên vô tội và không có trách nhiệm đối với cả cô Hạ lẫn chồng cô.
Câu chuyện này sau khi được chia sẻ rộng rãi đã nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều chỉ trích hành vi ngoại tình và lừa dối của người vợ, cho rằng hành động này không chỉ làm rạn nứt tình cảm gia đình mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác.