Một vụ việc gây rúng động dư luận Nhật Bản vừa bị phanh phui khi cảnh sát phát hiện thi thể đã phân hủy của một cụ ông bị giấu kín trong tủ quần áo tại Tokyo. Nghi phạm chính là Nobuhiko Suzuki (56 tuổi), con trai ruột của nạn nhân và là chủ một nhà hàng địa phương.
Sự việc chỉ bị lộ khi hàng xóm thấy nhà hàng của ông Suzuki đóng cửa suốt một tuần và báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng tới kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông lớn tuổi, được xác định là cha của Nobuhiko, đã qua đời từ tháng 1/2023 ở tuổi 86.
Nobuhiko khai rằng do chi phí tang lễ quá đắt đỏ nên anh đã quyết định giấu thi thể cha mình. Anh thừa nhận ban đầu cảm thấy tội lỗi, nhưng theo thời gian, cảm giác đó phai nhạt. Cảnh sát nghi ngờ Nobuhiko còn có động cơ biển thủ tiền trợ cấp hưu trí của cha nên cố tình che giấu cái chết.
Ngôi nhà nơi giấu thi thể của người bố. Ảnh: TBS
Liên quan đến sự việc, theo tờ SCMP, vụ án khiến mạng xã hội Nhật Bản bùng nổ tranh luận. Nhiều người chỉ trích Nobuhiko là kẻ tham lam, sẵn sàng giấu xác cha vì tiền. Một số người dùng mạng bày tỏ sự bức xúc, chia sẻ rằng chi phí tang lễ ở Nhật Bản rất cao, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng Việt Nam, gây áp lực lớn cho các gia đình.
Theo khảo sát của công ty dịch vụ tang lễ San Holdings Inc, chi phí tổ chức đám tang trung bình ở Nhật Bản sau đại dịch Covid-19 vào khoảng 1,3 triệu yên (hơn 235 triệu đồng). Trước đó, năm 2023, một vụ việc tương tự từng xảy ra khi một người đàn ông thất nghiệp giấu xác mẹ ruột trong nhiều năm để biển thủ khoảng 2 triệu yên (hơn 362 triệu đồng) tiền trợ cấp.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.