Theo tờ Sin Chew Daily, Nurul Syazwani là một phụ nữ người Malaysia kết hôn vào năm 2016. Sau 2 năm xa nhà, chồng cô gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng, dẫn đến mất khả năng lao động và phải nằm liệt giường suốt 6 năm.
Trong quá trình chồng hồi phục, Syazwani trở thành người chăm sóc chính. Mỗi ngày, cô cho chồng ăn qua ống thông từ mũi xuống dạ dày, thay tã và hỗ trợ chồng tắm rửa.
Năm 2019, Syazwani bắt đầu chia sẻ hành trình chăm sóc người liệt giường của mình trên mạng xã hội, thu hút hơn 32.000 người theo dõi trên Facebook.
Syazwani chia sẻ: "Lúc đó, tôi rất sợ mỗi khi anh ấy ho. Tôi tập luyện phục hồi chức năng cho anh ấy mỗi ngày. Gia đình tôi cũng hỗ trợ, thay phiên nhau đến giúp tôi hàng ngày để tôi có thời gian nghỉ ngơi". Cặp đôi có một người con trai chung.
Cô Nurul Syazwani chăm chồng bị liệt. Ảnh: MSN
Tuy nhiên thời gian trước, Syazwani gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ trên Facebook bức ảnh cưới của chồng cũ và người vợ mới. Kèm theo đó, cô gửi lời chúc phúc: "Chúc mừng 'chồng' của tôi. Mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. Aifa Aizam, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt như tôi đã từng. Giờ đến lượt cô".
Bài đăng này nhanh chóng lan truyền, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, khiến Syazwani phải xóa bỏ. Sau đó, cô đăng một bài viết khác, xác nhận cả hai đã ly hôn vào ngày 6/10 và sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. Cô cũng kêu gọi mọi người ngừng chỉ trích cặp đôi mới cưới, cho rằng "mọi chuyện xảy ra đều có lý do".
Theo một số nguồn tin, chồng cũ của Syazwani đã kết hôn chỉ một tuần sau khi ly hôn. Dù Syazwani đã tha thứ, cộng đồng mạng vẫn bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng người chồng quá vô tình.
Nhiều người dùng mạng đã để lại bình luận chỉ trích hành động của người chồng, cho rằng anh ta không chung thủy và vô ơn. Ngược lại, Syazwani nhận được nhiều lời khen ngợi và động viên vì sự tử tế và cao thượng của mình. Nhiều người tin rằng cô xứng đáng có được hạnh phúc tốt đẹp hơn trong tương lai.