Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bệnh viện Bình Định cử bác sĩ đến nhà thăm khám cho mẹ của bé gái “bom hàng”

  • Đinh Kim
(DS&PL) -

Lãnh đạo Bệnh viện Bình Định (bệnh viện mới) cho hay bước đầu sẽ cử y bác sĩ đến nhà thăm khám cho mẹ của bé gái, sau đó xem xét, động viên đưa bà về bệnh viện chữa trị.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin chiều 12/12, lãnh đạo Bệnh viện Bình Định (bệnh viện mới) cho hay, sau khi biết thông tin về hoàn cảnh của bé gái "bom" hàng hiếu thảo và chị chủ shop giàu lòng nhân ái, ban giám đốc bệnh viện đã họp và quyết định sẽ cử bác sĩ đến nhà khám bệnh cho bà Phạm Thị L. (mẹ của em Phan Thị C., ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

"Chúng tôi hỏi thăm thì được biết là các giấy tờ, kết quả khám bệnh tại TP.HCM của bà L. đã thất lạc, không còn nữa. Với tình trạng bệnh của bà theo mô tả, chúng tôi đánh giá là nghiêm trọng nhưng gia đình chưa đưa đi viện được.

Do đó, bước đầu chúng tôi sẽ cử y bác sĩ đến nhà thăm khám và động viên tinh thần bà L., sau đó sẽ xem xét, động viên đưa bà về bệnh viện chữa trị", lãnh đạo Bệnh viện Bình Định nói.

Bệnh viện Bình Định cũng cho biết chi phí khám chữa bệnh cho bà L. sẽ miễn phí. Được biết, bà L. bị một căn bệnh lạ đã 4 năm nay. Hàng ngày, bà cần phải uống thuốc duy trì.

Em C. đặt mua bộ quần áo cho mẹ nhưng phải "bom hàng" vì nhặt ve chai chưa đủ tiền. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, VietNamNet đưa tin, em Phan Thị C. nhặt ve chai đặt mua bộ quần áo online cho mẹ nằm viện nhưng phải “bom hàng” vì không đủ tiền. Chủ shop định mắng nhưng sau khi nghe câu chuyện cảm động của em C. đã bật khóc.

Sau đó, chủ shop gọi cho shipper nhờ gửi tặng C. bộ đồ đã đặt mua cho mẹ, đồng thời mượn của anh shipper 1 triệu đồng để hỗ trợ cho em.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Kế Sinh - Chủ tịch UBND xã Cát Tường, gia đình bà L. thuộc diện hộ nghèo của xã. Từ nhiều năm nay, bà L. đau ốm, gia đình chạy chữa rất nhiều nơi dẫn đến kinh tế kiệt quệ.

UBND xã Cát Tường đã kêu gọi, vận động bà con chung tay đóng góp hỗ trợ kinh phí cho gia đình nhưng cũng chỉ được phần nhỏ.

“Tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu để gia đình cháu vượt qua khó khăn, mẹ cháu có thể chữa bệnh”, ông Nguyễn Kế Sinh nói.

XEM THÊM: Xót xa hoàn cảnh của nữ sinh "bom hàng" khi mua quần áo cho mẹ vì... nhặt ve chai chưa đủ tiền

Liên quan đến sự việc, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Kế Sinh cho biết thêm, xã đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình em C. Hiện tại, nhiều bà con quê Cát Tường đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM sau khi biết chuyện đã đề nghị nhờ xã làm cầu nối để họ giúp đỡ thêm cho gia đình.

Chủ tịch UBND xã Cát Tường chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn mọi người".

Trong ngày 12/12, nhiều người khắp nơi đã tiếp tục gọi điện thoại động viên, đến nhà thăm hỏi gia đình em C..

Đinh Kim (T/h)

Tin nổi bật