Đóng

Bé trai mất tích bí ẩn tại trang trại của ông bà, tiết lộ manh mối duy nhất để lại

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Đến nay, việc tìm kiếm cậu bé 4 tuổi vẫn chưa có kết quả. Cậu mất tích từ ngày 27/9 tại trang trại hẻo lánh của ông bà, nằm cách Yunta (Nam Australia) khoảng 40 km.

Theo Ngôi sao, hơn 100 người đã tham gia tìm kiếm bé August Gus Lamont suốt sáu ngày qua. Tuy nhiên, theo cảnh sát địa phương, manh mối duy nhất được tìm thấy đến nay là một vết chân nhỏ cách nhà khoảng 500 mét, được xác nhận trùng khớp với loại giày August Gus Lamont mang khi biến mất.

Lúc mất tích, cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi xanh dài tay in hình Minion, quần màu xám nhạt, đi bốt và đội mũ rộng vành màu xám, theo mô tả của gia đình.

 Hơn 100 người đã tham gia tìm kiếm bé August Gus Lamont suốt sáu ngày qua.

Vào ngày 2/10, gia đình lần đầu công bố một bức ảnh khác của Gus, trong đó bé mặc chiếc áo Peppa Pig in dòng chữ "Mẹ ơi". Người bạn Bill Harbison đã đại diện gia đình đọc tuyên bố: "Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự vắng mặt của Gus. Chúng tôi vẫn hy vọng cháu được tìm thấy và trở về an toàn."

Cảnh sát Nam Australia xác nhận chiến dịch tìm kiếm đã chuyển từ nỗ lực giải cứu sang giai đoạn tìm kiếm thi thể. Giám đốc Sở cảnh sát Yorke Mid North, ông Mark Syrus, giải thích: "Một đứa trẻ 4 tuổi không thể biến mất vào không khí. Hy vọng là cậu bé vẫn còn sống nhưng hơn 100 giờ đã trôi qua là khoảng thời gian rất dài. Một đứa trẻ khó có thể sống sót mà không có thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn."

Cảnh sát đã triển khai hàng loạt biện pháp như: thợ lặn kiểm tra bể chứa nước và đập, sử dụng camera hồng ngoại, chó nghiệp vụ, máy bay không người lái và xe địa hình. Họ đã phủ nhận khả năng bắt cóc, nghiêng về giả thuyết Gus có thể đã đi lạc hoặc rơi xuống hầm mỏ cũ vốn rải rác trong khu vực.

Dấu chân August Gus Lamont để lại là manh mối duy nhất. 

Một số chuyên gia sinh tồn vẫn tin vào cơ hội sống sót của Gus. Michael Atkinson, á quân chương trình Alone Australia, cho rằng trẻ em ở nông trại có sức chịu đựng tốt, đồng thời điều kiện thời tiết hiện tại không quá nóng hoặc lạnh. "Đội mũ giúp giữ ấm đầu. Thực tế nhiều người đã sống sót lâu hơn thời gian này. Trường hợp Robert Bogucki từng nhịn uống nước 12 ngày ở Broome là ví dụ", Atkinson nhận định.

Cảnh sát cho biết đang mở rộng phạm vi tìm kiếm trong bán kính 3 km quanh khu vực bé mất tích, đồng thời khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho tới khi tìm thấy thêm manh mối về Gus.

Trước đó, vào năm 2018, dư luận từng kinh ngạc trước câu chuyện một cậu bé 2 tuổi sống sót sau ba ngày lạc trong rừng. Cậu bé người Nhật tên Yoshiki được tìm thấy ở vùng núi phía Bắc gần nhà ông cố 90 tuổi của em, nơi gia đình đang tổ chức dã ngoại hè.

Hay hồi tháng 1/2025, một cậu bé 7 tuổi ở Zimbabwe cũng đã sống sót kỳ diệu sau 5 ngày đi lạc. Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, cậu bé đã sống sót một cách đáng kinh ngạc trong môi trường khắc nghiệt – nơi sinh sống của sư tử và voi – nhờ kiến thức sinh tồn và thiên nhiên. Pudu đã ăn trái cây và đào lòng sông khô cạn để tìm nước uống.

Tin nổi bật