Đóng

Bé trai 10 tuổi đi lạc giữa đêm, CSGT Hà Nội giúp em tìm về với gia đình

  • Thành Lâm
(DS&PL) -

Phát hiện bé trai 10 tuổi đi lạc giữa đêm, không nhớ địa chỉ nhà hay người thân, CSGT Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ đưa em trở về nhà an toàn.

Gia đình chị N.T.L đến đón con tại cơ quan Công an.

 

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, khoảng 21h50 ngày 20/9/2026, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, do Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng làm Tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực nút giao Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân, thì phát hiện một cháu bé đi lang thang một mình, không có người thân đi cùng.

Nhận thấy cháu bé có biểu hiện bất thường, các cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác đã chủ động tiếp cận, hỏi han, tìm hiểu thông tin. Qua trao đổi, Tổ công tác xác định cháu là N.D.A., 10 tuổi, tuy nhiên cháu không nhớ địa chỉ nhà và không cung cấp được thông tin liên lạc của người thân.

Trước tình huống trên, Tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời đưa cháu về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4 để chăm sóc, động viên và phối hợp xác minh, tìm kiếm người thân.

Từ những thông tin ít ỏi ban đầu, Đội CSGT đường bộ số 4 đã phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng tiến hành xác minh, làm rõ nhân thân, xác định được gia đình cháu bé và mời người thân đến cơ quan Công an đón cháu về. Ngay trong tối cùng ngày, chị N.T.L, mẹ cháu N.D.A, đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4 để đón con trở về.

Xúc động khi đón con an toàn, chị N.T.L. gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4 và lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng đã kịp thời phát hiện, chăm sóc, hỗ trợ tìm kiếm và đưa cháu về với gia đình.

Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CSGT đã góp phần bảo đảm an toàn cho cháu bé, thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khó khăn, bất ngờ.

Tin nổi bật