Đóng

Bé trai 1 tuổi nhiễm bệnh vì nụ hôn của hàng xóm: Lời cảnh tỉnh cho cha mẹ

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một nụ hôn tưởng chừng vô hại từ người hàng xóm đã khiến bé trai 1 tuổi phải nhập viện vì nhiễm bệnh.

Theo thông tin từ SaoStar, một bà mẹ sống tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) mới đây đã lên tiếng tố cáo hành vi "cưỡng hôn" con trai 1 tuổi của cô đến từ người hàng xóm - một người dì sống cùng khu. Vụ việc gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc, khi đằng sau cái hôn tưởng chừng vô hại là hậu quả nghiêm trọng khiến đứa trẻ nhiễm bệnh, còn người lớn bị chỉ trích dữ dội.

Theo lời kể của người mẹ, vào ngày 13/10, khi cô đang bế con về nhà và bước lên cầu thang, một người hàng xóm bất ngờ lao tới, giữ chặt đứa trẻ và hôn mạnh vào má. Người mẹ đã cố gắng ngăn cản nhưng không thành. Đáng lo ngại, ngay tối cùng ngày, bé trai bắt đầu sốt cao, nổi mẩn đỏ và ngứa khắp người. Kết quả thăm khám cho thấy bé đã nhiễm thủy đậu, trong khi trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Điều gây phẫn nộ hơn cả là con của người hàng xóm này vốn đã mắc thủy đậu hơn một tuần nhưng chưa khỏi hẳn. Thậm chí, sau khi người phụ nữ này hôn bé trai hàng xóm, bệnh tình của con ruột bà ta lại "kỳ diệu biến mất". Chi tiết này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng, nhiều người chỉ trích đây là hành vi "phát tán virus có chủ đích" hay "tấn công sinh học ác ý". Người mẹ bức xúc bày tỏ với cảnh sát: "Nếu không xử lý nghiêm, mấy người muốn tôi tìm con bà ta để hôn lại sao?".

Bé trai 1 tuổi nhiễm bệnh vì nụ hôn của hàng xóm. Ảnh: Saostar.

Cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra, yêu cầu bên liên quan bồi thường và làm rõ trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, bệnh viện địa phương lại cho rằng việc lây lan virus là "hoàn toàn ngẫu nhiên" vì con của người hàng xóm đã gần khỏi bệnh. Giải thích này không làm dịu đi sự phẫn nộ của dư luận, nhiều người vẫn kiên quyết cho rằng "Dù có trùng hợp đến đâu, cũng không thể lấy con người khác làm vật thí nghiệm!" "Không ai có quyền chạm vào con trẻ nếu chưa được cho phép!".

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về quyền được bảo vệ thân thể của trẻ em và ranh giới ứng xử giữa người lớn, đặc biệt trong những tình huống tưởng như "thân tình hàng xóm" nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng.

Trước đó, một trường hợp thương tâm khác cũng đã xảy ra tại Namibia. Juwan, bé trai hai tuổi, đã bị nhiễm virus herpes simplex (HSV-1) vào mắt sau khi một người quen vô tình truyền bệnh qua nụ hôn. Virus này đã gây ra vết phồng rộp nghiêm trọng và tạo một lỗ thủng 4mm trên giác mạc của bé. Dù đã được điều trị tích cực, tổn thương quá nghiêm trọng khiến Juwan mất thị lực hoàn toàn ở mắt trái. Các bác sĩ buộc phải khâu mí mắt của bé để bảo vệ phần còn lại của mắt.

Mẹ của Juwan, cô Michelle Saaiman (36 tuổi), cho biết bi kịch bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, khi bé mới 16 tháng tuổi. Ban đầu, gia đình nghĩ con chỉ bị viêm mắt thông thường, nhưng tình trạng không thuyên giảm và mắt bé có dấu hiệu bất thường. Sau nhiều xét nghiệm, các bác sĩ xác định Juwan bị nhiễm HSV-1 – tác nhân gây ra mụn rộp miệng. Vì cả cha và mẹ Juwan đều không mang virus này, các bác sĩ suy đoán bé bị lây nhiễm từ một nụ hôn của người lớn bị mụn rộp đang hoạt động.

Ngôi sao.VnExpress cho biết, hiện tại, gia đình hy vọng vào một ca phẫu thuật chuyển dây thần kinh từ chân lên hốc mắt để khôi phục kết nối giữa nhãn cầu và não. Nếu thành công, bé có thể được ghép giác mạc để phục hồi thị lực. Mẹ Juwan nói: "Chúng tôi chưa biết liệu con có thể nhìn lại hay không, nhưng ưu tiên hàng đầu là cứu lấy mắt bé và ngăn ngừa nhiễm trùng thêm".

Những trường hợp này là lời nhắc nhở sâu sắc rằng sự chủ quan trong tiếp xúc với trẻ nhỏ, đặc biệt là việc hôn hoặc tiếp xúc gần khi đang mắc bệnh, có thể gây ra những hậu quả khôn lường và vĩnh viễn đối với sức khỏe của trẻ.

Tin nổi bật