Tối 26/7, Công an TP.Hà Nội thông tin trên Dân trí, Công an phường Đông Ngạc mới tiếp nhận thông tin của gia đình cháu Triệu Kỳ Giang (13 tuổi) về việc vào sáng cùng ngày, cháu đi khỏi nhà nhưng chưa về.
Theo thông tin mà gia đình cung cấp, khi đi cháu Giang mặc áo phông màu trắng, quần đen, tóc dài, đeo kính cận.
Công an Hà Nội phát thông báo tìm cháu Triệu Kỳ Giang. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Bà Triệu Thị Hải (bác ruột của Giang) cho biết trên VOV, hiện bà cũng như gia đình cháu đang rất lo lắng đến sự an toàn của Giang và tìm kiếm thông tin Giang cả ngày nay.
Bà Triệu Thị Hải (bác ruột của Giang) chia sẻ: “Lúc sáng bố có mắng vì cháu ngủ dậy muộn. Bảo cháu lên phơi quần áo nhưng cháu không nghe lời. Thế là cháu dỗi rồi bỏ đi từ lúc 10h30 sáng nay (26/7).
Đến bữa ăn cơm trưa không thấy cháu. Cả buổi chiều 26/7 cả gia đình cũng đã đi tìm và đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm. Đến bây giờ bố mẹ vẫn đang tìm cháu”.
Hình ảnh cháu Triệu Kỳ Giang lúc rời khỏi nhà. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Theo bà Hải, ở nhà cháu rất tự giác. Ngày đi học cháu sẽ chủ động ra bến xe buýt từ lúc 6h sáng. Học xong lại về nhà. Xung quanh cũng không có bạn bè cùng lớp. Giang chỉ chơi với các bạn ở lớp, mà hiện tại đang nghỉ hè. Chưa bao giờ Giang bỏ nhà đi lâu như vậy.
Công an Hà Nội thông báo ai biết hoặc nhìn thấy cháu Triệu Kỳ Giang ở đâu, xin báo cho gia đình theo số điện thoại: 0989069398 hoặc 0912291192.