Dân Trí dẫn nguồn tin từ Mirror, bé gái gặp nạn mang quốc tịch Đức. Vụ tai nạn xảy ra khi cô bé đang cùng cha trượt máng nước. Theo thông tin ban đầu, cô bé bất ngờ trượt khỏi vòng tay cha và rơi xuống đất từ độ cao 3,5m - tương đương hơn một tầng lầu.
Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng la hét tại khu vực công viên nước. Sau đó, lực lượng cấp cứu và nhân viên tại công viên nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngay sau sự cố, cô bé đã được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng.
Một bé gái 21 tháng tuổi đã không may tuột khỏi tay cha và rơi từ độ cao khoảng 3,5m xuống nền bê tông tại công viên nước Aquagan. Ảnh minh họa/ Eurocamp
Thị trưởng thị trấn Lopar chia sẻ, mọi người đều bàng hoàng trước vụ tai nạn. Đây được cho là tai nạn nghiêm trọng đầu tiên xảy ra tại công viên trong suốt 20 năm qua.
Một nhân chứng kể lại sau vụ việc xảy ra vào chiều 22/7 (giờ địa phương): "Lúc đó, người phục vụ vừa mang cà phê ra cho tôi. Khi nghe tiếng khóc và tiếng la hét, chúng tôi cứ nghĩ là có trẻ bị đuối nước. Sau đó, chúng tôi thấy một người đàn ông ôm đứa trẻ chạy ra bên ngoài. May mắn có một bác sĩ đến từ Slovenia (một quốc gia ở châu Âu) có mặt gần đó lập tức chạy đến hỗ trợ".
Bé gái đã được hồi sức tim phổi, trong vài phút trước khi được đưa bằng trực thăng đến Trung tâm Lâm sàng Bệnh viện Rijeka (Croatia).
Tuy nhiên, theo thông báo từ bệnh viện vào sáng nay 24/7 (giờ địa phương), dù được can thiệp y tế nhanh chóng và điều trị tích cực, bệnh nhi vẫn không qua khỏi do chấn thương nặng ở não và các cơ quan nội tạng.
Thị trưởng Zdenko Jakuc bày tỏ: "Bàng hoàng là còn nhẹ khi nói về cảm xúc của chúng tôi. Khi trực thăng đáp xuống, mọi thứ dường như ngừng lại. Ai cũng ngước nhìn lên bầu trời, mong phép màu xảy ra".
Đại diện Ban du lịch Lopar cho biết: "Công viên này đã hoạt động nhiều năm, chưa từng ghi nhận sự cố tương tự. Lopar vốn được biết đến là nơi an toàn, yên bình, lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ".
Tai nạn tại các khu vui chơi không hiếm, trước đó tại công viên nước Schlitterbahn, Kansas City, Mỹ, cậu bé Caleb Thomas Schwab, 10 tuổi, đã tử vong thương tâm khi đang trải nghiệm máng trượt nước cao nhất thế giới.
Theo Vnexpress, anh Esteban Castaneda, một nhân chứng có mặt tại công viên, kể lại với ABC 7 rằng anh nghe thấy những tiếng động lớn từ máng trượt trước khi phát hiện có người trôi xuống phía sau thuyền trượt. Khi chạy đến giúp đỡ, anh thấy một nhân viên cứu hộ đang cố gắng ngăn đám đông. Nhìn xuống, anh bàng hoàng nhận ra một cậu bé với vết thương ở cổ và đã tử vong.