Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bất ngờ tìm thấy "kho báu" 498 tỷ đồng ở nơi không ai ngờ tới

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Chiếc bình gốm cũ kỹ trên gác mái nhà một gia đình Pháp hóa ra lại là một báu vật quý giá từ thời nhà Thanh của Trung Quốc, điều mà họ hoàn toàn không ngờ tới.

Theo Sky News, một gia đình người Pháp đã bất ngờ tìm thấy một chiếc bình cổ Trung Quốc từ thế kỷ 18 trong hộp đựng giày trên gác mái nhà mình. Chiếc bình này sau đó đã được bán với mức giá kỷ lục 19,1 triệu USD (tương đương 498 tỷ đồng) tại một phiên đấu giá ở Paris vào năm 2018.

Đáng chú ý, đây là mức giá cao nhất mà nhà đấu giá Sotheby's từng đạt được cho một món đồ. Mức giá cuối cùng của chiếc bình vượt xa ước tính ban đầu của Sotheby's là 590.000 USD, cao hơn tới hơn 20 lần.

Kho báu được tìm thấy. Ảnh: Getty Images

Ông Olivier Valmier, chuyên gia nghệ thuật châu Á của Sotheby's, kể lại rằng người bán đã mang chiếc bình quý giá đến bằng tay, đựng trong một hộp giày bọc giấy báo. "Khi mở nó ra, tất cả đều choáng váng trước vẻ đẹp của chiếc bình này," ông chia sẻ. "Chiếc bình là mẫu vật duy nhất được biết trên thế giới có được những họa tiết trang trí chi tiết đến vậy. Đây là một tác phẩm nghệ thuật lớn."

Chiếc bình quý giá này có hình bầu ở thân dưới, dài 30cm, và được trang trí tinh xảo với các màu xanh lục, xanh dương, vàng và tím. Các chuyên gia nhận định chiếc bình nhiều khả năng được chế tác riêng cho một vị hoàng đế thuộc triều đại nhà Thanh và đã được bảo quản đặc biệt tốt.

Phần cổ bình được chạm vàng tinh xảo, trong khi thân bình có thiết kế trang trí cực kỳ công phu, khắc họa hình ảnh hươu, chim và các loài động vật khác trong rừng. Nhiều nguồn tin cho biết chiếc bình mang dấu ấn của Hoàng đế Càn Long (triều đại nhà Thanh của Trung Quốc), người trị vì từ năm 1736 đến 1796.

Đây không phải là lần đầu tiên các vật phẩm từ triều đại nhà Thanh đạt mức giá cao kỷ lục. Một ví dụ khác là chiếc bát từ thời nhà Thanh được bán với giá khoảng 30 triệu USD tại cuộc đấu giá của Sotheby's vào tháng 4 năm 2017, cho thấy giá trị khổng lồ của loại đồ sứ quý hiếm từ triều đại này.

Gia đình sở hữu chiếc bình cho biết họ đã tình cờ tìm thấy nó cùng nhiều vật dụng cũ khác. Chiếc bình sứ quý giá này được cất trong một hộp giày trên gác xép quá lâu đến nỗi không ai còn nhớ đến sự tồn tại của nó. Họ hoàn toàn không hay biết về giá trị thực của chiếc bình cho đến khi một thành viên trong gia đình liên hệ với nhà đấu giá Sotheby's ở London, Anh. Họ thậm chí còn chia sẻ: “Chúng tôi không thích chiếc bình lắm và ông bà tôi cũng không thích nó.”

Mức giá đáng kinh ngạc trên đã được một người mua châu Á trả sau cuộc đấu giá kéo dài khoảng 20 phút – một khoảng thời gian khá dài so với các phiên đấu giá thông thường, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa nhiều nhà sưu tầm. Trang web của Sotheby's mô tả "những đồ sứ có thiết kế phức tạp và độ khó cao như vậy là cực kỳ hiếm". Hiện tại, chiếc bình duy nhất có thiết kế tương tự đang được trưng bày tại bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet ở Paris, Pháp.

Tin nổi bật