Mới đây, Tòa án quận Nam Seoul (Hàn Quốc) đã tổ chức phiên điều trần liên quan tới lệnh bắt giữ nghi phạm bị cáo buộc phóng hỏa bên trong tàu điện ngầm tuyến số 5 chạy giữa các ga Yeouinaru và Mapo.
Vụ việc xảy ra vào sáng sớm 31/5, nghi phạm khoảng 60 tuổi đã lên tàu với một chiếc bật lửa và một can xăng, sau đó châm lửa đốt các mảnh quần áo, gây hỏa hoạn ở một khoang tàu.
Khung cảnh hỗn loạn bên trong khoang tàu điện ngầm bị nghi phạm phóng hỏa. Video: Tri thức và cuộc sống
Hơn 400 hành khách đã cố gắng thoát ra khỏi tàu qua đường hầm. Tổng cộng có 23 người được đưa đến bệnh viện vì ngạt khói, trong khi 129 hành khách được điều trị tại chỗ do bị thương nhẹ. Cơ quan cứu hỏa Seoul cho biết vụ hỏa hoạn đã phá hủy một phần khoang tàu điện ngầm với tổng thiệt hại ước tính 330 triệu won.
Nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ.
Theo Yonhap, nghi phạm họ Won được cho đã thừa nhận tội phóng hỏa khi bị cảnh sát thẩm vấn và khai rằng lý do vì tức giận với kết quả vụ kiện ly hôn.
Tại tòa, khi các phóng viên hỏi liệu ông có thực hiện hành vi này để phản đối kết quả vụ kiện ly hôn hay không, ông Won trả lời: "Có". Một người tự xưng là anh trai Won cũng có mặt tại tòa án, nói nghi phạm là tài xế taxi và không hài lòng với mức tiền trợ cấp ly hôn.