Theo Dân Trí, một người đàn ông Italy 35 tuổi xông vào sân bay, dùng lối thoát hiểm để lao ra đường băng về phía chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, bất chấp lực lượng an ninh truy đuổi vào khoảng 10h35 sáng 8/7 (giờ địa phương).
Phát ngôn viên công ty quản lý sân bay cho biết người này "không phải hành khách cũng không phải nhân viên sân bay". Sự việc đã ảnh hưởng đến chuyến bay của hãng hàng không Volotea của Tây Ban Nha từ Bergamo đi Asturias.
Máy bay Airbus A319 chở 154 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, không ai bị thương trong sự việc. Volotea cho biết người thiệt mạng không liên quan đến hãng.
Máy bay đỗ tại sân bay Bergamo sau sự cố ngày 8/7. Ảnh: Reuters
Trước đó, cùng ngày, hãng hàng không Tây Ban Nha Volotea đã thông báo trên mạng xã hội rằng chuyến bay từ Bergamo đến Asturias (Tây Ban Nha) của họ đã gặp “sự cố” vào lúc 10h35 sáng (giờ địa phương).
“Một người không có mặt trên máy bay và không liên quan đến công ty đã bị thương nặng. Toàn bộ 154 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều an toàn.
Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ hành khách và phi hành đoàn bị ảnh hưởng, bao gồm hỗ trợ tâm lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Italy", thông báo của hãng hàng không Tây Ban Nha Volotea viết.
Sau vụ việc, các chuyến bay tại sân bay Bergamo, sân bay lớn thứ 3 của Italy theo lưu lượng hành khách, đã bị tạm đóng cửa, nhưng hoạt động bay được nối lại vào giữa trưa, theo thông báo của sân bay.
Những sự việc như thế này là rất hiếm khi xảy ra. Năm 2023, một nhân viên sân bay đã bị hút vào động cơ của một chiếc máy bay hãng Delta tại San Antonio, bang Texas, Mỹ. Một người khác cũng đã thiệt mạng vào năm 2024 sau khi leo vào động cơ máy bay đang hoạt động tại sân bay Schiphol ở Amsterdam, Hà Lan.