Đóng

Báo Indonesia gọi Nguyễn Xuân Son là "người hùng" nhập tịch

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Nguyễn Xuân Son được truyền thông Indonesia mệnh danh là người hùng nhập tịch, được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam "báo thù" Malaysia ở Vòng loại Asian Cup 2027.

Sao star dẫn nguồn tin từ tờ Bola Sport đưa tin, ba cái tên được mệnh danh là "cỗ máy hủy diệt" của tuyển Việt Nam đang tăng tốc chuẩn bị cho trận đấu quan trọng vào tháng 3/2026.

Nguyễn Xuân Son, được ví như ngọn giáo sắc bén trên hàng công, được kỳ vọng sẽ là người thay đổi cục diện trận đấu. Dù gặp chấn thương gãy xương ở trận đấu cuối cùng tại AFF Cup 2024, cầu thủ gốc Brazil này vẫn là tâm điểm của mọi đường tấn công nhờ phong độ ấn tượng. Hiện Xuân Son đang trong quá trình hồi phục và dự kiến sớm trở lại tập luyện chuyên nghiệp. Câu lạc bộ Nam Định cho biết: "Với thể trạng đang hồi phục tốt và nền tảng kỹ thuật vững vàng, Nguyễn Xuân Son vẫn là lựa chọn số một trên hàng công của đội tuyển Việt Nam". Anh nổi bật với tốc độ, khả năng dứt điểm toàn diện, phối hợp ăn ý và nhãn quan chiến thuật sắc sảo, đủ sức xuyên thủng mọi hàng phòng ngự của Malaysia.

Nguyễn Xuân Son được truyền thông Indonesia mệnh danh là người hùng nhập tịch, được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam "báo thù" Malaysia ở Vòng loại Asian Cup 2027.

Hai cái tên còn lại trong bộ ba "siêu anh hùng" là Đoàn Văn Hậu và Hendrio.

Đoàn Văn Hậu được truyền thông Indonesia nhận định là biểu tượng của sức mạnh phòng ngự. Hậu vệ sinh năm 1999 này đang trong quá trình hồi phục chấn thương và được kỳ vọng sẽ trở lại thi đấu vào cuối năm 2025, kịp thời cho trận đấu với Malaysia.

Hendrio, đồng hương của Xuân Son, đang chờ hoàn tất quá trình nhập tịch. Nếu kịp có quốc tịch Việt Nam vào tháng 12/2025 như dự kiến, Hendrio và Xuân Son sẽ tạo thành bộ đôi tấn công đáng gờm, kết hợp sức mạnh Nam Mỹ với lối chơi kỹ thuật hiện đại.

Trước đó, Xuân Son từng tuyên bố muốn phục thù cho tuyển Việt Nam sau trận thua 0-4 trên sân khách.

Theo Son, thất bại 0-4 vừa qua là kết quả khó chấp nhận với các thành viên tuyển Việt Nam cũng như toàn thể người hâm mộ. Anh nói thêm: "Chuyện thắng - thua là một phần của cuộc chơi. Nhưng giống mọi người, tôi cũng rất tiếc nuối, rất buồn khi nghĩ về trận đấu đó. Vì thế, tôi càng nóng lòng chờ đến ngày trở lại thật mạnh mẽ, để giúp đội tuyển".

Dự kiến vào tháng 9, Son sẽ tập chuyên môn và trở lại thi đấu vào đầu năm 2026, theo Vnexpress.

Tin nổi bật