Đóng

Bấm còi giục người phía trước đi nhanh, nam thanh niên 21 tuổi bị bắn tử vong tại Mỹ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một phụ nữ ở Indianapolis bị cáo buộc bắn tử vong tài xế 21 tuổi, sau khi nổi giận vì bị bấm còi tại đèn giao thông.

People đưa tin, một phụ nữ ở thành phố Indianapolis (bang Indiana, Mỹ) đã nổi giận cực độ sau khi bị tài xế phía sau bấm còi tại đèn giao thông, dẫn đến việc cô đuổi theo rồi nổ súng bắn người này tử vong.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 17/10 tại khu vực phía tây thành phố Indianapolis. Theo Văn phòng Công tố quận Marion, nạn nhân đã bấm còi khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, khiến nghi phạm Deborah Benefiel (23 tuổi) tức giận.

Benefiel được cho là đã lái xe đuổi theo, la hét, vung tay và cuối cùng bắn về phía xe của nạn nhân.

Nạn nhân, Kentrell Settle (21 tuổi) cựu cầu thủ bóng rổ, bị trúng đạn vào ngực và được đưa đến Trung tâm Y tế Eskenazi trong tình trạng nguy kịch. Anh được xác nhận đã tử vong không lâu sau đó.

Nghi phạm Deborah Benefiel (23 tuổi). Ảnh: People

Benefiel đã bị buộc tội giết người và hành vi liều lĩnh. Công tố viên quận Marion, ông Ryan Mears, gọi đây là “một bi kịch cho thấy cách một va chạm nhỏ trên đường có thể biến thành vụ bạo lực chết người chỉ vì một phút nóng giận”.

Ông Benefiel nhấn mạnh: Không một cơn giận nào đáng để đổi lấy mạng sống của một con người”.

Cha của nạn nhân, ông Kenneth Murff, chia sẻ với đài Fox 59 rằng con trai mình “được rất nhiều người yêu mến” và “rất nhiều người sẽ thương. Một mạng sống quý giá đã bị cướp đi vô nghĩa”.

Cảnh sát cho biết Benefiel bị bắt ngay sau khi vụ việc xảy ra, tại một trạm xăng gần đó, khi cô cùng mẹ đang cố gỡ bỏ các nhãn dán nhận dạng trên xe. Bạn gái của Settles, người ngồi cùng anh trong xe lúc xảy ra vụ nổ súng, đã giúp nhận dạng nghi phạm.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Deborah Benefiel diễn ra vào ngày 21/10.

Tin nổi bật