Đóng

Ám ảnh hiện trường tìm thấy thi thể cụ bà sau 7 tháng mất tích, cảnh sát hé lộ chi tiết gây "sốc"

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Thi thể của cụ bà 73 tuổi được tìm thấy trong chính căn nhà của bà, nơi rác chất cao gần 2 mét và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

VietNamNet dẫn nguồn tin từ NY Post cho biết, bà Mary Notarangelo 73 tuổi, đã được tìm thấy qua đời trong chính ngôi nhà của mình sau hơn 7 tháng mất tích.

Bà Notarangelo được báo mất tích từ tháng 7/2024, với lần liên lạc cuối cùng với bạn bè là vào ngày 12/6/2024. Khi đó, bà đã nhắn tin cho một người bạn, nói rằng mình bị đau bụng, nôn ói và bị ngã. Do lo lắng, người bạn này đã yêu cầu cảnh sát kiểm tra nhà bà Notarangelo vào đầu tháng 7/2024.

Thi thể cụ bà 73 tuổi được tìm thấy trong căn nhà ngập rác của bà. Ảnh: NY Post

Tuy nhiên, việc tiếp cận ngôi nhà đã gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà ngập trong rác thải, với những đống rác chất cao gần 2 mét, cùng với chim chết trong lồng và rất nhiều chuột, gây ra mùi hôi thối nồng nặc. Cảnh sát đã phải sử dụng chó nghiệp vụ và thiết bị bay không người lái để tìm kiếm. Họ thậm chí còn cần đến sự hỗ trợ của công ty xử lý chất thải sinh học và nhân viên từ cơ quan môi trường.

Thật đáng tiếc, phải đến lần kiểm tra thứ hai vào tháng 2/2025, thi thể của bà Notarangelo mới được phát hiện. Thi thể bà được tìm thấy bên dưới đống rác gần cửa ra vào.

Vào cuối tháng 6/2025, cái chết của bà Notarangelo lần đầu tiên được báo cáo công khai. Các chuyên gia pháp y cho biết thi thể của bà đã phân hủy nghiêm trọng, khiến việc xác định nguyên nhân tử vong trở nên bất khả thi. Văn phòng Giám định Y khoa Connecticut đã xác nhận nguyên nhân và cách thức tử vong của bà Notarangelo là không xác định.

Ông Marshall Porter, lãnh đạo Sở Cảnh sát Glastonbury, mô tả hiện trường là "kỳ lạ" và khẳng định ông chưa từng chứng kiến điều kiện sống nào tồi tệ đến vậy.

Bà Patti Steeves, một người bạn thân và đồng nghiệp cũ của bà Notarangelo, chia sẻ: "Bà ấy có phần lập dị nhưng là người tốt bụng. Bà ấy đam mê công việc, rất yêu thương động vật". Bà Steeves cũng cho biết mình từng cố gắng khuyên bà Notarangelo thay đổi lối sống tích trữ đồ đạc nhưng không thành công. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, một vụ việc gây chấn động không kém đã xảy ra tại Newtown, một khu ngoại ô giàu có ở Geelong, bang Victoria, Australia. Người phụ nữ 70 tuổi được phát hiện đã sống cùng thi thể phân hủy của anh trai mình trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 năm.

Sự thật kinh hoàng này được hé lộ vào ngày 29/12/2022, khi cảnh sát bắt giữ người phụ nữ vì một vấn đề công cộng không liên quan. Khi vào khám xét ngôi nhà, họ phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, rác thải chất cao tận trần, chuột chạy khắp nơi, và thi thể đang phân hủy của người đàn ông. Các nhân viên pháp y đã phải rất vất vả để di chuyển giữa đống rác thải, xác thú có túi và phân người để tiếp cận hiện trường.

Hàng xóm cho biết họ nhìn thấy người anh trai lần cuối vào năm 2018 và đã nhiều lần khiếu nại lên chính quyền về mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn nhà. Bà Nicole Stratton, một người hàng xóm, bày tỏ sự bàng hoàng: "Làm sao một người có thể sống với xác chết bên cạnh suốt 5 năm mà không ai biết?". Bà Stratton suy đoán rằng chính sự bẩn thỉu tột độ của ngôi nhà đã che lấp mùi của xác chết, khiến hàng xóm chỉ nghĩ đó là mùi rác thải.

Bộ Gia đình, Công bằng và Nhà ở (DFFH) xác nhận đã có nhiều cuộc kiểm tra phúc lợi tại khu nhà từ năm 2021 do lo ngại về tình trạng thiếu liên lạc và sự tồi tàn của ngôi nhà, mô tả đây là một "vụ việc bi thảm".

Hiện tại, người phụ nữ đã được trả tự do và không bị buộc tội liên quan đến cái chết của anh trai. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết. Ngôi nhà hiện đã bị bỏ trống hơn một năm và dự kiến sẽ được cải tạo vào cuối năm 2024, theo VTC News.

Tin nổi bật