Cảnh sát Ấn Độ cho biết, 4 thành viên trong một gia đình ở quận Sagar, bang Madhya Pradesh, đã thiệt mạng trong một vụ nghi tự tử tập thể xảy ra vào đêm 25/7 tại làng Tihar, thuộc phân khu Khurai.
Các nạn nhân được xác định gồm ông Manohar Lodhi (45 tuổi), mẹ ông là bà Phoolrani (70 tuổi), con gái Shivani (18 tuổi) và con trai Aniket (16 tuổi).
Gia đình sinh sống trong một ngôi nhà gần trang trại riêng. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ ông Manohar được cho là đang ở nhà mẹ đẻ.
Ảnh minh họa.
Theo lời khai ban đầu, anh trai của nạn nhân, ông Nandram Lodhi – sống ở tầng trên – phát hiện sự việc sau khi nghe tiếng nôn mửa bất thường từ tầng dưới. Khi chạy xuống kiểm tra, ông thấy bốn người đều trong tình trạng nguy kịch và lập tức gọi người thân cùng cảnh sát.
Với sự giúp đỡ của người dân địa phương, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện.
Tuy nhiên, bà Phoolrani và Aniket đã tử vong trước khi đến bệnh viện, trong khi Shivani không qua khỏi dù được cấp cứu tại Bệnh viện Khurai. Ông Manohar mất trên đường chuyển đến bệnh viện huyện ở Sagar.
Một bức thư tuyệt mệnh được cho là đã tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát nghi ngờ các nạn nhân đã uống chất độc, tuy nhiên vẫn đang chờ kết quả giám định pháp y để xác định nguyên nhân chính xác.
"Đây là một vụ việc nghi ngờ tự tử tập thể. Bức thư để lại đã được thu giữ và đang được giám định. Cả bốn thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi”, ông Lokesh Sinha, cảnh sát trưởng địa phương, cho biết.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.