Đóng

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ 9 con tấn công, tử vong thương tâm

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một bé trai 7 tuổi ở bang Alabama (Mỹ) đã thiệt mạng sau khi bị đàn chó tấn công vào tối 22/7, dù bà của em đã nỗ lực can thiệp để cứu cháu.

Vụ việc xảy ra gần Đường 147, thành phố Calera, thuộc Quận Chilton, theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Chilton (CCSO).

Nạn nhân được xác định là Noah Burnett, theo đài truyền hình địa phương WBRC. Cảnh sát cho biết họ nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường vào khoảng 18h10 (giờ địa phương), nơi họ phát hiện bé Burnett bị thương nặng do bị "một hoặc nhiều con chó hung dữ" tấn công.

Cảnh sát trưởng Quận Chilton, ông John Shearon, cho biết bà của Noah cũng bị chó cắn nhiều lần trong lúc cố gắng bảo vệ cháu. Cả hai được đưa đi cấp cứu, nhưng bé trai đã không qua khỏi do vết thương quá nghiêm trọng.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo rằng đứa trẻ đã tử vong vì những chấn thương nặng trong vụ tấn công", CCSO cho biết trong thông cáo báo chí.

"Đây là một mất mát to lớn, và chúng tôi cam kết sẽ điều tra đầy đủ để làm rõ nguyên nhân, đồng thời ngăn ngừa những bi kịch tương tự có thể xảy ra trong tương lai", ông Shearon nói thêm.

Ảnh minh họa

Bà của nạn nhân cũng được điều trị tại bệnh viện và dự kiến sẽ hồi phục, theo WBRC.

Ban đầu, cảnh sát chưa xác định được những con chó liên quan, cũng như việc liệu chúng là chó hoang hay vật nuôi có chủ. Tuy nhiên, sau đó CCSO xác nhận có 9 con chó liên quan đến vụ việc, tất cả đều thuộc sở hữu của một người dân địa phương. Chủ nhân đã tự nguyện giao nộp chúng cho Cơ quan Kiểm soát Động vật Quận Chilton.

"Những con chó này không phải là chó hoang, mà được nuôi trên đất tư nhân trước khi xảy ra sự việc", văn phòng cảnh sát trưởng nhấn mạnh.

Theo CCSO, toàn bộ 9 con chó đã bị tiêu hủy một cách nhân đạo theo đúng quy trình an toàn và được gửi đi xét nghiệm để phục vụ công tác điều tra. Chúng thuộc nhiều giống khác nhau, bao gồm chó lai chăn cừu, pit bull-terrier, chó labrador, chó săn và pit bull-akita, với độ tuổi từ 6 tháng đến 3 năm.

Gia đình bé Noah từ chối trả lời phỏng vấn truyền thông, nhưng trong chia sẻ với WBRC, họ mô tả em là một đứa trẻ "có trái tim nhân hậu”.

Tin nổi bật