Sáng 6/6, không khí tại TP.HCM dường như đặc biệt hơn thường lệ. Trên khắp các nẻo đường, dòng người đổ về các điểm thi, mang theo không chỉ là sự hối hả mà còn là niềm hy vọng và cả chút lo âu. Hơn 76.000 sĩ tử chính thức bước vào môn thi Ngữ văn, "trận đánh" đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, một trong những cột mốc quan trọng nhất của đời học sinh.
Thí sinh tranh thủ ôn lại trước giờ thi.
Theo ghi nhận trên báo Người lao động, ngay từ sáng sớm, tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1), không khí đã vô cùng náo nhiệt. Giữa biển người mặc đồng phục, hình ảnh những bậc phụ huynh đồng hành cùng con tạo nên những nốt lặng đầy xúc động.
Trước giờ G, khoảnh khắc chị Thanh Tuyền tựa đầu vào vai cô con gái Ngân Hà, trao cho con một cái ôm thật chặt như tiếp thêm tất cả sức mạnh và niềm tin đã khiến nhiều người phải dừng lại.
Chị Tuyền chia sẻ, chị đã quyết định tạm gác lại công việc, xin nghỉ làm trọn vẹn hai ngày thi để có thể ở bên cạnh con. "Dù nhà cách đây chỉ mười phút đi xe," chị nói, "nhưng hai vợ chồng vẫn đưa con có mặt từ 6h sáng để con có tâm lý vững vàng nhất."
Khoảnh khắc chị Thanh Tuyền tựa đầu vào vai cô con gái Ngân Hà, trao cho con một cái ôm thật chặt như tiếp thêm tất cả sức mạnh
Ánh mắt người mẹ ánh lên niềm tự hào: "Đây là lần đầu đưa con đi thi, tôi mới thực sự hiểu áp lực thi cử lớn đến thế nào. Con đã nỗ lực không ngừng nghỉ rồi, nên dù kết quả ra sao, con vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất của gia đình."
Cũng trong dòng cảm xúc ấy, tại một góc khác, chị Chí Công (quận 4) đang cẩn thận giơ điện thoại lên, ghi lại tấm ảnh kỷ niệm cùng cô con gái Thanh Vy. Với chị, đây không chỉ là một kỳ thi, mà là một cột mốc tuyệt vời, đánh dấu hành trình trưởng thành của con. Điều chị quan tâm nhất lúc này không phải là điểm số, mà là làm sao để con có một tâm trạng thoải mái nhất.
Những khoảnh khắc đáng yêu của chị Chí Công và con gái Thanh Vy.
Sau khi con gái bước qua cánh cổng trường, chị không về nhà ngay mà đã có sẵn một "kế hoạch" ngọt ngào. "Tôi sẽ về làm việc một chút, nhưng sẽ quay lại điểm thi sớm hơn giờ kết thúc. Tôi sẽ tìm một vị trí dễ thấy nhất, để khi con vừa bước ra, hình ảnh đầu tiên con thấy là mẹ đang chờ sẵn để chúc mừng và ôm con vào lòng," chị hào hứng kể.
Những hình ảnh ấm áp như thế xuất hiện ở khắp mọi nơi. Kia là một người cha lặng lẽ dõi theo từng trang sách con gái đang ôn vội, ánh mắt chứa đựng cả sự tin tưởng lẫn hồi hộp. Ở góc khác, có người mẹ cẩn thận thoa vội cho con lớp kem chống muỗi, một sự chăm sóc tỉ mỉ và đầy yêu thương. Có phụ huynh còn hối hả chạy đi mua chai nước mát, dặn dò con mang vào phòng thi.
Xúc động khoảnh khắc người cha chăm chú nhìn con gái ôn bài trước giờ thi
Đặc biệt, tại điểm thi Trường THCS Bình An (quận 8), một tình huống thót tim đã diễn ra. Một người mẹ như ngồi trên đống lửa khi phát hiện con đã để quên cặp mắt kính ở nhà.
Chị cuống cuồng chạy về nhà rồi hối hả quay lại trong cuộc chạy đua với thời gian. May mắn thay, chiếc kính đã kịp trao đến tay sĩ tử ngay trước khi cánh cổng trường khép lại, tiếng thở phào nhẹ nhõm của người mẹ có lẽ là âm thanh cảm động nhất.
Không về nhà, nhiều phụ huynh mang theo dù, váy chống nắng, cắm trại tại điểm thi trong suốt 120 phút làm bài.
Khi các sĩ tử đã vào phòng thi, cuộc sống bên ngoài cổng trường vẫn tiếp diễn với nhịp điệu riêng. Không về nhà, nhiều phụ huynh biến vỉa hè thành "khu cắm trại dã chiến". Họ trải bạt, mang theo dù, mặc váy chống nắng, cùng nhau ăn sáng, trò chuyện để 120 phút chờ đợi trôi qua nhanh hơn. Tất cả đã tạo nên một bức tranh chân thực về tình yêu thương vô bờ bến, nơi con đi thi và lòng cha mẹ cũng "thi" cùng.
Ảnh: ZNews, Người lao động