Đóng

Xúc động hình ảnh thầy cô ở Huế lội nước nấu cơm cho sinh viên trong cơn lũ

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Giữa lúc giao thông tê liệt và đời sống bị đảo lộn, những hình ảnh thầy cô lội nước, nấu từng suất cơm nóng gửi đến sinh viên xa nhà đã sưởi ấm lòng người.

Ngày thứ ba của trận lũ lịch sử, TP.Huế vẫn chìm trong mưa lớn, nước sông dâng cao khiến nhiều khu vực ngập sâu. Theo báo Tuổi trẻ Online, trước tình hình nhiều sinh viên gặp khó khăn do mưa lũ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã nhanh chóng bố trí nơi ở tạm thời cho hơn 50 em, đồng thời huy động đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết.

Trong màn mưa vẫn không ngớt từ sáng sớm, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng tổ chức - hành chính của trường, đã không ngần ngại lội nước đi chợ. Cô đã tự tay mua lương thực để chuẩn bị gần 200 suất cơm, đủ cho hai bữa, gửi đến những sinh viên đang trú ẩn tại trường.

Thầy cô Trường đại học Khoa học - Đại học Huế lội nước, mang thức ăn, nước uống, thuốc men đến tận nơi cho hơn 50 sinh viên đang trú tạm thời tại trường. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Cô Huyền xúc động chia sẻ: "Sinh viên cũng như con mình, sợ các em đói và lạnh nên tôi quyết định nấu cơm, cháo mang lên trường. Lần đầu nấu nhiều suất như vậy, tôi phải gõ cửa nhờ hàng xóm mỗi nhà giúp một nồi cơm để kịp cho các em ăn. Nếu mưa lũ còn kéo dài, tôi vẫn sẽ tiếp tục nấu".

Song song với nỗ lực của cô Huyền, phía Đoàn trường cũng liên tục hoạt động. Cô Trần Thị Hà Trang - Bí thư Đoàn trường - cho biết, trong hai ngày qua, nhà trường đã không ngừng theo dõi tình hình, tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời cho sinh viên.

"Dù mưa lũ khó khăn, nhưng tình hình sức khỏe của các em sinh viên là quan trọng nhất", cô Trang khẳng định.

Những hình ảnh thầy cô lội nước, nấu từng suất cơm nóng gửi đến sinh viên xa nhà đã sưởi ấm lòng người. Ảnh: Tuổi trẻ Online 

Theo tờ Sinh viên Việt Nam, hình ảnh thầy cô bất chấp mưa lũ, lội qua dòng nước đục ngầu để mang những phần cơm nóng hổi trao tận tay đã khiến nhiều sinh viên không khỏi xúc động và cảm thấy ấm lòng giữa những ngày Huế chìm trong biển nước.

Bạn Đinh Thanh Thiên, sinh viên khoa Báo chí Truyền thông, nghẹn ngào nói: "Bữa cơm hôm nay không chỉ là bữa ăn mà còn là tình thương, là sự quan tâm của thầy cô dành cho tụi em. Giữa lúc xa nhà được thầy cô chăm lo như vậy khiến cho chúng em cảm thấy như đang được ở bên gia đình".

Tin nổi bật