Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xót xa: Người phụ nữ Thái Lan bị tấn công tới nguy kịch bởi chính chú chó mình cưu mang từ trại cứu hộ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người phụ nữ ở Thái Lan đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một chú chó lai Pitbull tấn công. Đây là chú chó mà nạn nhân đã đưa về từ trại cứu hộ.

The Thaiger đưa tin, một người yêu chó đã phải đối mặt với cơn ác mộng khi bị một chú chó lai Pitbull mà cô nhận nuôi tấn công dã man, chỉ vài tuần sau khi con vật này làm gãy tay một nhà sư.

Người phụ nữ 40 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch, sau vụ tấn công xảy ra gần chùa Wat Kai Tia, quận Wang Yang, tỉnh Suphan Buri, miền Trung Thái Lan.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h3 ngày 17/4, khi Sutharat đang đưa con chó có tên Copper về chuồng sau khi tập thể dục. Tuy nhiên, con chó này đã bất ngờ tấn công cô, khiến cô bị thương nặng với những vết thương nghiêm trọng ở cả hai cánh tay và bàn tay, một số vết thương sâu đến mức lộ cả phần xương.

Nhận được cuộc gọi cấp cứu, đội ứng cứu khẩn cấp của Sameu Kan Foundation đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ phát hiện Sutharat đang nằm đau đớn với những vết thương nghiêm trọng. Cô được sơ cứu ngay tại chỗ trước khi được chuyển đến Bệnh viện Sri Prachan, rồi sau đó chuyển đến Bệnh viện Chao Phraya Yommarat vì tình trạng sức khỏe quá nghiêm trọng.

Hình ảnh Sutharat và chú chó Cooper của cô. Ảnh: ASEAN Now

Copper là một con chó lai giữa Pitbull và American Bully, được nuôi trong một phòng chứa đồ cải tạo phía sau ngôi đền. Con chó đã được tiêm thuốc an thần và được đưa đi đánh giá.

Ông Anan, cha của Sutharat, chia sẻ rằng con gái ông rất yêu động vật và đã nhận nuôi chú chó có tính khí bất thường này, dù trước đó đã có cảnh báo. “Sutharat yêu chú chó đó và nhận nuôi nó sau khi nó bị trả lại nơi cứu hộ. Tuy nhiên, bây giờ tôi không nghĩ mình có thể để cô ấy chăm sóc những giống chó hung dữ nữa”, ông cho biết. 

Trụ trì của ngôi chùa - ông Phra Khru Sukitjanurak cho biết bản thân cũng bị Copper tấn công cách đây ba tuần, khiến ông gãy tay và phải khâu chín mũi. “Tôi đã cảnh báo cô ấy về tính nguy hiểm của chú chó này. Nó rất khỏe và có thể rất nguy hiểm, đặc biệt là sau khi nó tấn công tôi”, vị trụ trì nói.

Vị trụ trì còn mô tả lại khoảnh khắc kinh hoàng của vụ tấn công: “Tôi nghe thấy tiếng hét của cô ấy và thấy con chó lao vào tay cô ấy, cố gắng cắn vào cổ. Tôi đã đập vào tấm kim loại để dọa nó, và cuối cùng nó mới buông tay cô ấy ra. Chúng tôi lập tức gọi cứu hộ”.

Nhà sư đồng thời đưa ra lời cảnh báo đối với những ai đang có ý định nhận nuôi những giống chó mạnh mẽ hoặc có lý lịch không rõ ràng: “Chúng ta có thể cảm thấy thương cảm, nhưng nếu không nuôi dạy đúng cách, chúng có thể trở nên khó lường và gây nguy hiểm. Rủi ro là có thật”.

Cảnh sát hiện đang điều tra vụ tấn công và xem xét số phận của chú chó. Vụ việc này cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận về việc nhận nuôi các giống chó nguy hiểm từ các trại cứu hộ.

Tin nổi bật