Sáng 15/4, Vnexpress dẫn lời bác sĩ Võ Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận, cho biết người vừa tử vong là bệnh nhân 57 tuổi, trú ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.
Hai tháng trước, người này đang đi trên đường, thì bị con chó của một gia đình trong xóm lao ra cắn vào chân phải. Vết thương sâu vừa, có chảy máu, nhưng bệnh nhân chỉ rửa bằng nước lạnh tại nhà, không đi tiêm phòng vaccine dại.
Ngày 9/4, nam bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, đau họng. Hôm sau, bệnh trở nặng hơn với biểu hiện mệt nhiều, khó thở, sợ nước, sợ gió, nghẹn... Gia đình gọi xe cứu thương chở đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.
Người dân đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận tiêm vaccine phòng dại. Ảnh: Báo Bình Thuận.
Với các triệu chứng lâm sàng kết hợp với tiền sử, ông được bệnh viện chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Sau khi bác sĩ giải thích tình trạng, tiên lượng bệnh, gia đình đã xin đưa về và bệnh nhân tử vong tại nhà, ngày 11/4.
Qua điều tra xác minh, gia đình không ghi nhận có trường hợp nào bị chó, mèo cắn. Con chó cắn bệnh nhân, còn cắn thêm 3 người nữa. Cả 3 người này đều đã đến cơ sở y tế, được tiêm đầy đủ vaccine và huyết thanh kháng dại.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm vào vết thương hở. Trong những trường hợp này, cần xử lý vết thương đúng cách và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin phòng dại cũng như huyết thanh kháng dại nhằm phòng ngừa những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, theo Báo Bình Thuận.