Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xót xa cảnh mẹ thả con trai 3 tuổi từ tầng 10 rồi nhảy theo để thoát khỏi đám cháy

(DS&PL) -

Đám đông la hét rất to khi chứng kiến người mẹ thả đứa con trai và sau đó gieo mình qua cửa sổ với hy vọng chạy thoát khỏi đám cháy.

Đám đông la hét rất to khi chứng kiến người mẹ thả đứa con trai và sau đó gieo mình qua cửa sổ với hy vọng chạy thoát khỏi đám cháy.

[presscloud]9550[/presscloud]

Vụ việc xảy ra tại quận Sovetskiy, thành phố Rostov-on-Don, Nga. Người mẹ 32 tuổi đã thả đứa con 3 tuổi của mình từ cửa sổ căn hộ trên tầng 10 (cách mặt đất khoảng 30m) khi đám cháy bùng phát tại tòa nhà nơi họ sinh sống.

Những người chứng kiến bên dưới đã trải một tấm đỡ với hy vọng đỡ được đứa bé. Tuy nhiên, cú rơi quá mạnh từ tầng cao đã khiến tấm đỡ bị vỡ sau khi em bé rơi trúng. Em đã tử vong do quá nhiều chấn thương.

Người mẹ sau đó đã nhảy theo con trai mình. Cô rơi xuống nền đường và cũng thiệt mạng ngay sau đó.

Mộc Miên (T/h)

Tin nổi bật