Theo thông tin từ báo Người lao động, chiều 5/3, anh Nguyễn Văn Đ. (phụ xe của nhà xe Q.N.) cho biết người đàn ông đi xe con vẫn chưa trả lại 2 con cá mà anh đánh rơi trên đường.
Trước đó, nhiều trang Facebook đã đăng tải đoạn clip và thông tin "Lòng tham vô đáy" kể lại câu chuyện 2 con cá bị đánh rơi và người đàn ông đi xe con "lừa lấy", gây xôn xao cộng đồng mạng.
Anh Nguyễn Văn Đ. cho biết nhà xe Q.N. chạy tuyến Gia Lai - Đắk Lắk. Sáng 4/3, anh nhận vận chuyển 2 con cá đựng trong túi bóng từ 1 người ở tỉnh Gia Lai về 1 nhà hàng ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).
Người đàn ông đi ô tô dừng lại, nói có quen nhà hàng M và hứa sẽ chở bao cá đến giao cho nhà hàng. Ảnh: PLO.
Khi đến đoạn xã Cư Né (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), sau khi dừng lại đón khách, cốp sau của xe bung ra, bao cá rơi xuống đường.
Phát hiện sự việc, 1 người dân đã kéo bao cá vào 1 garage gần đó và nói với những người trong garage là "để đó có ai tới nhận thì cho họ xin lại".
Cùng thời điểm đó, có một người đàn ông đi ô tô dừng lại, nói có quen nhà hàng M (ghi trên bao đựng cá) và hứa sẽ chở bao cá đến giao cho nhà hàng. Sau đó, người đàn ông lấy hai con cá lăng bỏ lên ô tô chở đi.
Cũng theo anh Đ, sau khi lấy hai con cá lăng, người đàn ông đi ô tô điện thoại cho nhà hàng nói rằng nhặt được cá và "xin thùng bia". Tuy nhiên, nhà hàng không đồng ý nên người đàn ông đi ô tô không giao cá cho nhà hàng.
Anh Đ nhiều lần gọi điện thoại người đàn ông đi ô tô để xin lại cá. Tuy nhiên, người này yêu cầu anh Đ phải đưa 1 triệu đồng. Lý do, ông này nói trước đó đã đưa 1 triệu đồng cho người nhặt được cá nên phải chuộc lại.
Người đăng bán hai con cá lăng trên mạng xã hội với nội dung: “Câu được hai con cá lăng 6,7 và 7 ký, ai cần liên hệ…”. Ảnh: Báo Người lao động.
Sau đó, anh Đ nhắn tin, bảo người đàn ông đi ô tô đem cá đến nhà hàng và lấy tiền chuộc nhưng không được phản hồi.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, đến tối 4/3, anh Đ phát hiện có người đăng bán hai con cá lăng trên mạng xã hội với nội dung: “Câu được hai con cá lăng 6,7 và 7 ký, ai cần liên hệ…”. Bài đăng để chế độ ẩn danh, nhưng số điện thoại trùng với số của người đàn ông đi ô tô mà anh Đ đã liên hệ.
Hai con cá nặng gần 14 kg, giá 4,7 triệu đồng. Do làm mất cá nên nhà xe đã đền 4 triệu đồng cho người gửi cá.
"Biết được hoàn cảnh làm phụ xe ngày được 300.000 đồng nên người gửi cá đã bớt cho 700.000 đồng, lấy 4 triệu đồng và nhà xe đã chuyển khoản. Còn phía người đàn ông đi xe con nhặt được cá vẫn chưa thấy nói quan điểm giải quyết", anh Đ. cho hay.
Trước đó, nhiều tài khoản Facebook đăng đoạn video quay lại cảnh một xe khách bị bung cốp và làm rơi bao cá xuống đường.
Một người dân gần đó đã mang bao cá vào tiệm hàn xì và dặn “để đó người ta quay lại tìm thì cho”. Cùng lúc đó, người đàn ông đi ô tô quan sát thấy vụ việc, ghé vào tiệm hàn xì, nói sẽ đem cá lên giao cho nhà hàng rồi mang bao cá bỏ lên ô tô rời đi.
Khi biết tin người đàn ông đi ô tô không giao cá cho nhà hàng như đã hứa, nhiều người trên mạng xã hội kịch liệt lên án hành động của người này. Nhiều người còn truy tìm thông tin của người đàn ông đi ô tô để nhắn tin, trách móc.
Trong khi đó, khi bị cộng đồng mạng truy lùng, réo tên, một tài khoản được cho là của người đàn ông đi ô tô đăng phản hồi: “Cá đem tới phố cũng không còn ô-xy, đã chết. Còn công việc nữa, không có thời gian đi giao. Trong thời gian chờ nhà xe đến nhận và trả tiền chuộc đã giao cho dân. Nếu có ý lấy, đã không để lại số điện thoại, chủ động liên hệ nhà hàng. Mọi người thông cảm, hoan hỷ”.