Đóng

Xe khách bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông, ít nhất 20 người thiệt mạng ở Ấn Độ

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Xe khách bốc cháy khi đang di chuyển ở bang Rajasthan, Ấn Độ có thể do chập điện, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Theo Times of India, 20 người, bao gồm 3 trẻ em, đã thiệt mạng và 15 người bị thương nặng khi một chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội trong lúc đang trên đường từ thành phố Jaisalmer đến thành phố Jodhpur thuộc bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ bốc cháy vào chiều thứ 14/10.

Truyền thông Ấn Độ cho hay, khói bắt đầu bốc lên từ đuôi xe khách chở 57 người. Tài xế dừng xe bên lề đường, nhưng ngọn lửa đã bao trùm chiếc xe chỉ trong chốc lát. Ông Pratap Puri, đại diện cho thị trấn Pokhran, phát biểu với các phóng viên vào tối cùng ngày rằng nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện trong hệ thống điều hòa của xe khách, gây rò rỉ khí gas.

Xe khách bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông, ít nhất 20 người thiệt mạng ở Ấn Độ. Nguồn: X/NirmalChoudhary

Trong khi 19 thi thể được đưa ra khỏi xe khách sau khi nó bốc cháy bên ngoài đồn quân đội Jaisalmer, 16 hành khách bị thương nặng đã được sơ cứu tại Bệnh viện Jawahar ở Jaisalmer và sau đó được chuyển đến Jodhpur để điều trị.

Một trong 16 người bị thương nặng, Hussain Khan (75 tuổi), đã tử vong trong quá trình điều trị tại Jodhpur. Ngoài ra, 6 người trong số những người thiệt mạng là người Jodhpur, những người còn lại đến từ Jaisalmer

Mặc dù các quan chức quân đội và cảnh sát đã dập tắt được đám cháy, nhưng ông Pratap Singh, một nhân viên thu gom rác thải ở Jaisalmer, cho biết hoạt động cứu hộ không thể bắt đầu cho đến 4 giờ sau đó do thân xe vẫn còn nóng, làm chậm trễ việc đưa các thi thể bị mắc kẹt bên trong chiếc xe khách bị cháy.

Phần còn lại của chiếc xe khách bị cháy đã được chuyển đến đồn quân đội. Một xe chuyên dụng của Lực lượng Phòng vệ Ấn Độ (BSF) đã được điều động để đưa các thi thể, hầu hết đã bị cháy đen đến mức không thể nhận dạng, về Jodhpur để phân tích pháp y và lấy mẫu ADN để xác định danh tính.

Cho đến thời điểm truyền thông đưa tin về vụ việc, chính quyền địa phương chỉ có thể xác định được thi thể của Rajendra Singh Chauhan, Hasina, Irfan, Barkat Khan, Gopilal, Ayub Khan và Nasira. 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông "rất đau buồn trước mất mát về người và cầu nguyện cho nạn nhân bị thương sớm bình phục". Quỹ cứu trợ quốc gia sẽ hỗ trợ 200.000 rupee (hơn 59 triệu đồng) cho gia đình người thiệt mạng và 50.000 rupee (hơn 19 triệu đồng) cho người bị thương.

Theo Times of India và Reuters

Tin nổi bật