NDTV đưa tin, ngày 15/7, một chiếc xe jeep bất ngờ mất lái và rơi xuống hẻm núi sâu, tại làng Suni (khu vực Thal, Muwani, huyện Pithoragarh, bang Uttarakhand, Ấn Độ), khiến 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 3 nam giới, tất cả đều tử vong tại chỗ.
Ông Shankar Singh Rawat, Trưởng đồn cảnh sát Thal, cho biết nguyên nhân tai nạn được xác định do tài xế mất lái.
Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ tai nạn, cảnh sát và Đội ứng phó thảm họa bang (SDRF) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân địa phương triển khai hoạt động cứu hộ. Những người bị thương lập tức được đưa đến bệnh viện ở Muwani để cấp cứu và hiện đang được điều trị tại đây.
Cán bộ Quản lý Thảm họa huyện Pithoragarh, ông Bhupendra Singh Maher, xác nhận toàn bộ thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy dưới hẻm núi và cho biết tất cả đều là người dân địa phương.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: mid-day.com
Bày tỏ chia buồn về vụ việc, Thủ tướng Narendra Modi thông báo sẽ hỗ trợ 200.000 rupee cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong.
Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Pushkar Singh Dhami, cũng gửi lời chia buồn sâu sắc.
“Chúng tôi đã nhận được tin vô cùng đau buồn về vụ tai nạn xe ở khu vực Muwani, huyện Pithoragarh. Tôi cầu nguyện Thượng Đế cho linh hồn những người đã khuất được an nghỉ và ban sức mạnh cho gia đình họ vượt qua nỗi đau này”, ông Dhami chia sẻ trên mạng xã hội X.
Ông Dhami cho biết thêm chính quyền địa phương đã được yêu cầu nhanh chóng tổ chức cứu hộ, cung cấp đầy đủ và kịp thời các cơ sở y tế phù hợp, đồng thời đảm bảo điều trị miễn phí cho các nạn nhân bị thương.
Cảnh sát trưởng huyện Pithoragarh, bà Rekha Yadav, cũng xác nhận vụ việc và cho biết công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai. “8 người đã thiệt mạng sau khi chiếc xe chở 13 người gặp nạn gần cầu Suni, thuộc thị trấn Muwani. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục”, bà Yadav nói.