Đóng

Người đàn ông bị đâm tử vong vì xin thêm thịt gà tại bữa tiệc cưới tại Ấn Độ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông 30 tuổi ở Karnataka bị đâm tử vong tại tiệc cưới sau khi xảy ra tranh cãi vì xin thêm một miếng gà.

NDTV đưa tin, trong một sự việc hy hữu xảy ra tại quận Belagavi, bang Karnataka (Ấn Độ), một người đàn ông 30 tuổi đã bị đâm tử vong chỉ vì yêu cầu thêm một miếng gà trong bữa tiệc cưới.

Nạn nhân, Vinod Malashetti, trú tại Yaragatti taluka, đã đến dự bữa tiệc mừng cưới do người bạn Abhishek Koppad tổ chức vào ngày 13/7 tại nhà riêng. 

Theo điều tra ban đầu, Vinod phàn nàn về khẩu phần thịt gà quá ít và yêu cầu được phục vụ thêm từ Vittal Harugopp, người đang phụ trách đồ ăn. Lời phàn nàn này nhanh chóng dẫn đến tranh cãi, rồi bùng phát thành xô xát giữa hai người.

Trong lúc nóng giận, Vittal đã dùng dao nhà bếp chuyên thái hành tấn công Vinod, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ do mất máu quá nhiều.

Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân và xử lý đối tượng liên quan.

Cảnh sát điều tra vụ án mạng. Ảnh: NDTV

Trước đó, tháng 7/2024, một vụ việc hi hữu khác từng xảy ra ở Uttar Pradesh khi gia đình chú rể lao vào đánh nhà gái vì thực đơn không có món cá. Cụ thể, chú rể Abhishek Sharma và cô dâu Sushma làm đám cưới tại Deoria, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Sự kiện được mong đợi là dịp vui vẻ cho 2 gia đình.

Tuy nhiên, đám cưới trở nên hỗn loạn khi nhà trai và nhà gái đánh nhau vì các món ăn trong thực đơn.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, bao gồm cả lễ Varmala treo vòng hoa cưới. Sau đó, chú rể phát hiện gia đình cô dâu đã sắp xếp thực đơn chay cho khách. Trong khi, họ hàng nhà anh yêu cầu phải có cá.

Hai bên bắt đầu cãi vã, lời qua tiếng lại. Khi căng thẳng gia tăng, một cuộc ẩu đả đã nổ ra. Một số thành viên nhà trai còn dùng gậy đánh gia đình cô dâu. Sau vụ việc, đám cưới bị hủy bỏ, chú rể rời khỏi hôn trường.

Gia đình cô dâu tức giận, tố cáo chú rể đã lấy của hồi môn trị giá 5.900 USD (hơn 152 triệu đồng).

Sau khi biết về vụ ẩu đả, một đội cảnh sát đã đến hiện trường và kiểm soát tình hình.

Bố cô dâu nói với cảnh sát: "Bố chú rể, chú rể và một số người nhà trai sử dụng lời lẽ thô tục, lăng mạ chúng tôi vì chỉ có đồ chay, không có đồ ăn mặn. Khi tôi phản đối, một số người lao vào đánh đấm tôi. Họ dùng cả gậy".

Tin nổi bật