Đóng

Vụ xe tải lao thẳng vào chợ, 3 người tử vong: Chồng đau đớn nhìn vợ mang bầu ra đi

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

"Xe tải lao thẳng vào đám đông, trong đó có vợ tôi. Chẳng kịp nghĩ gì, tôi vứt lại xe chuối lao thẳng vào chợ thì thấy vợ mình mắc kẹt trước đầu xe. Tôi và người dân cố gắng kéo vợ ra nhưng cô ấy đã...", anh Vi nghẹn ngào chia sẻ.

Ngày 17/9, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ xe tải lao thẳng vào chợ ở Quảng Trị khiến 3 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo (huyện Hướng Hóa cũ), tỉnh Quảng Trị, khiến 3 người chết, 9 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: H.V.Đ. (SN 2001, trú tại xã A Dơi, Quảng Trị), H.T.B. và H.V.T. (cùng quốc tịch Lào), trong đó chị B. đang mang thai tháng thứ 8.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cố gắng kéo vợ ra nhưng cô ấy đã....

Anh Vi vẫn chưa hết bàng hoàng trước nỗi đau quá lớn. Ảnh: Dân Trí

Theo báo Dân Trí, ngày 17/9, ngồi thẫn thờ bên hiện trường vụ tai nạn, anh Hồ Văn Vi (quốc tịch Lào) vẫn chưa thể tin người vợ và đứa con sắp chào đời đã ra đi mãi mãi.

Sáng sớm cùng ngày, anh Vi cùng vợ là chị H.T.B chở chuối qua biên giới sang bán ở chợ Tân Long. Khi anh Vi đứng bên đường chờ thương lái mua chuối, vợ đi bộ vào chợ mua đồ thì chiếc xe tải bất ngờ lao tới.

"Xe tải lao thẳng vào đám đông, trong đó có vợ tôi. Chẳng kịp nghĩ gì, tôi vứt lại xe chuối lao thẳng vào chợ thì thấy vợ mình mắc kẹt trước đầu xe. Tôi và người dân cố gắng kéo vợ ra nhưng cô ấy đã...", anh Vi nghẹn ngào chia sẻ.

Là một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường, chị Đoàn Thị Thương (40 tuổi, trú tại xã Lao Bảo) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút xe tải lao thẳng vào khu chợ đông đúc, biến không gian nhộn nhịp buổi sáng sớm thành hiện trường hỗn loạn, đau thương.

Sáng cùng ngày, chị Thương lên chợ mua sách vở cho con, đang dừng chờ đèn đỏ bất ngờ thấy chiếc xe tải lao thẳng vào chợ.

“Chiếc xe lao thẳng vào khu vực người dân đang tập trung mua bán chuối, sau đó tông vào các sạp hàng rồi mắc lại bên đình chợ. Nhiều người không kịp tránh bị xe tải cuốn vào gầm, trên đường chuối văng tung tóe, xe máy nát bét nằm ngổn ngang", chị Thương run rẩy kể.

Với chị Nguyễn Thị Hồng Vân, tiểu thương tại chợ Tân Long, vụ tai nạn kinh hoàng để lại cho chị nỗi ám ảnh lớn. Theo chị Vân, khi đang ngồi bán hàng, chị bất ngờ nghe tiếng động lớn rồi nhìn thấy chiếc xe lao thẳng vào chợ, tiếng la hét thất thanh, nhiều người ngã trên đường.

"Quá tang thương, đến giờ tôi còn run, có người phụ nữ mang bầu mắc kẹt trước đầu xe, người dân dùng xe chuyên dụng kéo xe tải ra với hy vọng cứu cô ấy nhưng nạn nhân không qua khỏi", chị Vân kể.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động

Không dám đứng ven đường bán chuối nữa!

Ngoài 3 người tử vong, vụ tai nạn còn khiến 9 người bị thương. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Báo Người lao động đưa tin, nằm điều trị trên giường bệnh, ông Hồ Văn Lát (SN 1949, ngụ xã Lìa), một trong những người bị thương sau khi xe tải lao vào chợ, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Lát cho biết sáng nay, ông lái xe máy chở 10 buồng chuối mật mốc ra khu vực ngã 3 chợ Tân Long để chờ thương lái đến thu mua. Ông cùng rất nhiều người dân khác dừng xe máy ở bên lề đường tuyến ĐT-586. Trong lúc đứng chờ thì chiếc xe tải từ Quốc lộ 9 bất ngờ lao đến, hất văng ông cùng xe máy ra xa. "Tôi chỉ nghe một tiếng rầm rồi bất tỉnh" - ông nói rồi cho hay lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, nghe tin có nhiều người chết, ông rất đau lòng.

"Từ nay tôi không đứng ven đường bán chuối nữa, bởi quá nguy hiểm" - ông Lát kiên quyết.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, ông Lê Văn Phước (51 tuổi, ngụ xã Lao Bảo), cho biết sáng 17/9, hai vợ chồng ông đang bán đồ gia dụng thì chiếc xe tải từ Quốc lộ 9 bất ngờ lao thẳng tới, tông đồ đạc, xe máy văng tung toé.

Ông Phước ôm đầu ngã xuống và khi bình tĩnh lại ông thấy cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng: người nằm bất động, phương tiện ngổn ngang.

Vụ tai nạn khiến ông Phước bị thương ở vùng mặt. "Tôi và vợ còn sống đúng là một phép màu" - ông nói.

Lời khai của tài xế xe tải 

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, TP.HCM) khai, thời điểm trên, ông điều khiển xe tải mang BKS 37C-587.63, trên xe có ông Võ Nhật Trường (SN 1977, trú ấp Cây Xoài, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai), lưu thông theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Khi đến khu vực trên, xe tải bất ngờ mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên tài xế Hoàng đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao, mất lái, đã đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối bên đường.

Tin nổi bật