Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ xe máy lao xuống "hố tử thần" ở Bắc Kạn: Người thân nói về "đêm định mệnh" và chiếc áo tìm thấy ở hiện trường

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Từ hôm xảy ra sự việc, mẹ anh Tiến đau lòng, khóc cạn nước mắt. Anh chị em trong nhà bỏ công việc túc trực ở hiện trường trong tâm trạng đau xót với hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình.

Ngày 4/6, hàng chục cán bộ cứu hộ vẫn đang túc trực, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ xe máy lao xuống "hố tử thần" ở Bắc Kạn. Sự việc xảy ra vào tối ngày 26/5, trên Quốc lộ 3B (đoạn qua xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn).

Nạn nhân là người hiền lành, chưa có vợ con

Nạn nhân nghi gặp nạn trong vụ việc là anh Nguyễn Duy Ph. (sinh năm 1989, thôn Quốc Tuấn, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì).

Từ khi xảy ra sự việc, anh Nguyễn Duy Tiến (trú tại xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) luôn túc trực tại hiện trường, ngóng chờ tin tức của em trai. Tuy nhiên, một tuần trôi qua, kể từ đêm định mệnh nhưng gia đình anh vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin.

"Hố tử thần" trên quốc lộ 3B. Ảnh: Báo Bắc Kạn

"Một tuần đã trôi qua, gia đình tôi mất ăn, mất ngủ. Việc tìm kiếm tạm dừng vì nước dâng cao, trong hố có nhiều bùn và đất đá sạt xuống. Lực lượng chức năng vẫn túc trực 24/24h tại đây", anh Tiến nghẹn ngào.

Theo báo Dân Trí, anh Tiến kể lại, hôm xảy ra sự việc, anh Ph. đi chơi cùng một người bạn ở khu vực thị trấn Yến Lạc. Khoảng 21h30, anh Ph. mượn xe máy của bạn để về nhà trước.

Thay vì chọn tuyến đường tránh an toàn, anh Ph. điều khiển xe máy đi vào quốc lộ 3B – nơi có "hố tử thần" - đã được cơ quan chức năng xã Kim Lư cắm biển cảnh báo hơn 2 tháng qua. Trong đêm tối, nạn nhân lao thẳng xe máy qua hàng rào tôn và rơi xuống hố sâu.

"Cú tông mạnh gây nên tiếng động rất lớn khiến người dân sống gần hiện trường vội vàng chạy ra. Em trai tôi và xe máy chìm nghỉm dưới hố, các nhân chứng chỉ nhìn thấy nước sủi bọt.

Ngay lập tức, bà con đăng thông tin lên mạng xã hội, phát trực tiếp trên Facebook để tìm người nhà của nạn nhân", anh Tiến chia sẻ. 

Thời điểm đó, anh Tiến đang làm việc ở huyện Ngân Sơn cách hiện trường 40km. Sau bữa cơm tối, người đàn ông này tranh thủ lướt mạng xã hội, bất ngờ nhìn thấy một đoạn video phát trực tiếp về hiện trường vụ việc. 

"Tôi theo dõi đoạn video nhưng không ngờ người gặp nạn lại chính là em trai ruột", anh Tiến đau lòng nhớ lại.

Đến 23h cùng ngày, gia đình nhận được cuộc gọi từ người bác ruột sống gần hiện trường kể về vụ việc. Bố mẹ anh Tiến bắt đầu lo lắng khi người con trai út vẫn chưa về nhà. Quá nửa đêm, gia đình thấp thỏm vì không thể liên lạc với anh Ph. Gọi mãi không ai nghe máy, linh cảm chẳng lành khiến mọi người như ngồi trên đống lửa.

"3h ngày 27/5, lực lượng chức năng vớt được một chiếc áo phao có hai màu đen và vàng. Tôi tức tốc từ Ngân Sơn trở về Na Rì. Sau khi xác minh, bạn của Ph. xác nhận đó là chiếc áo mà em trai tôi đã mượn để mặc khi về nhà", anh Tiến chia sẻ.

Khoảnh khắc đu dây xuống miệng hố tử thần tìm người mất tích ở Bắc Kạn. Ảnh: Lao động

Những ngày tiếp theo, 50 người gồm dân quân tự vệ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng quân đội đã được triển khai tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Phương án được triển khai là huy động máy bơm công suất lớn để hút bớt nước trong hố "tử thần". Sau đó, lực lượng cứu hộ xuống thăm dò nhưng bên dưới ngập bùn và đất sạt xuống, nên tung tích của anh Ph. vẫn chưa được phát hiện.

Cũng theo nguồn tin anh Ph. làm công việc tự do, chưa kết hôn. Từ hôm xảy ra sự việc, mẹ anh Tiến đau lòng, khóc cạn nước mắt. Anh chị em trong nhà bỏ công việc túc trực ở hiện trường trong tâm trạng đau xót với hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình. 

Anh Tiến cho biết, Ph. là người hiền lành, sống chan hoà, vui vẻ. Vì chưa lập gia đình nên nam thanh niên này sống cùng bố mẹ già.

Phát hiện chiếc áo và mảnh vỡ tại hiện trường

Liên quan đến vụ việc, theo báo Vietnamnet, trong báo cáo mới đây nhất của UBND huyện Na Rì, về quá trình triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn nhân mất tích tại hố sụt lún thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư, đến ngày 3/6, lực lượng chức năng phát hiện một số dấu vết tại hiện trường, bao gồm một đoạn hàng rào tôn, một áo phao cũ màu vàng đen và một mảnh nhựa nghi là của xe máy màu đen.

Qua xác minh của Công an xã Kim Lư, chiếc áo phao được xác định là của ông Nguyễn Duy Thuyết, trú tại thôn Quốc Tuấn, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Lao động

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Thuyết đã cho anh Nguyễn Duy Ph. mượn xe máy vào khoảng 21h, tại nhà ông Nguyễn Duy Bồng (thuộc tổ dân phố số 5, thị trấn Yến Lạc).

Sau đó, Nguyễn Duy Ph. đi xe máy đến Quốc lộ 3B qua địa phận thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư thì nghi gặp nạn. 

Hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân vụ xe máy lao xuống "hố tử thần" ở Bắc Kạn đang được triển khai.

Tin nổi bật