Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ xe đưa tang anh trai tụt dốc đè tử vong em trai: Xót xa chia sẻ của người vợ

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Mới sinh con được hai tháng, chị N. kiệt sức, bàng hoàng đón nhận tin dữ, chồng chị bị xe chở quan tài anh trai đè trúng người, tử vong tại chỗ.

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi chồng gặp nạn qua đời, chị Nguyễn Thị N. (SN 1989, trú tại thôn Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa nguôi nỗi bàng hoàng và đau xót. Chồng chị là anh Phạm Văn H. (40 tuổi), nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm khi chiếc xe chở quan tài anh trai mất lái, lật đè trúng khiến anh tử vong.

Người thân nạn nhân đau đớn trong vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: VietNamNet

Chia sẻ trên báo VietNamnet, do vừa sinh con thứ ba được hai tháng, sức khỏe còn yếu, nên chiều 17/3, khi gia đình tổ chức tang lễ cho anh Phạm Hồng C. (48 tuổi, anh trai chồng, mất do đột quỵ), chị không thể tham dự.

Khoảng 16h cùng ngày, khi đang bế con nhỏ, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chị H. (chị gái chồng) báo tin dữ: "Cậu bị tai nạn, đưa xuống bệnh viện nhưng bác sĩ không cứu được nữa rồi."

Nhận tin dữ về chồng, chị N. bàng hoàng, chân tay bủn rủn. Chị vội gửi con nhỏ cho bà ngoại rồi tức tốc xuống bệnh viện để nhìn mặt chồng lần cuối.

"Em vừa sinh con, sức khỏe yếu nên ngày anh trai mất, chồng em đưa hai mẹ con về gửi bà ngoại và dặn 'em và con ở ngoại vài hôm, lo hậu sự cho anh trai xong, anh sẽ lên đón hai mẹ con về nhà'. Không ngờ đó là lần cuối anh ấy dặn dò mẹ con em. Đau xót hơn, anh mất vì tai nạn nên theo phong tục không được đưa về nhà. Mọi người khâm liệm anh ở bệnh viện, rồi đưa lên nghĩa trang chôn cất", chị N. nức nở chia sẻ.

Chị cho biết, vụ tai nạn còn khiến hai người cháu ruột bị thương nặng. Một cháu bị dập lách, cháu còn lại gãy xương sườn và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

"Nỗi đau này không biết bao giờ mới nguôi ngoai...",chị N. xót xa. 

Gia đình nhỏ giờ đây mất đi trụ cột. Hằng ngày, anh H. làm shipper, còn chị N. ở nhà chăm sóc 3 con nhỏ và mẹ chồng 80 tuổi. Anh H. là con út trong gia đình có năm anh em, nhưng giờ đây cả anh và anh trai đều ra đi đột ngột, để lại nỗi đau không gì bù đắp.

Người dân đưa anh H. về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, báo Tuổi Trẻ đưa tin, Trước đó, chiều 17/3, anh H. cùng người thân và hàng xóm tiễn đưa anh trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoạn đường từ nhà ra nghĩa trang dài khoảng 2km.

Người thân thuê một chiếc xe tang (loại xe ô tô 16 chỗ ngồi) chở quan tài ra nghĩa trang.

Khi gần tới nơi, trong lúc lên dốc thì chiếc xe này bị tụt xuống. Thời điểm này anh H. cùng nhiều người thân đang đi phía sau xe.

Vụ tai nạn khiến anh H. và một số người khác bị xe đè trúng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh H. không qua khỏi.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin nổi bật