Ngày 3/3, chia sẻ trên báo Dân Trí, ông H.Q.V., Hiệu trưởng Trường THPT T.C. (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ông đã làm báo cáo chi tiết về vụ việc cúng bái xảy ra tại nhà trường gửi Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.
Ông V. trình bày, sau vụ việc ồn ào liên quan đến nhà trường khi để xảy ra cúng bái, bác bảo vệ (76 tuổi) đã đến gặp Ban lãnh đạo nhà trường để xin lỗi về việc tổ chức, bày biện cúng bái trong khuôn viên nhà trường. Nguyên nhân vì trước đó trước cổng trường có người tử vong do tai nạn giao thông nên bác bảo vệ làm vậy để an tâm công tác.
"Tôi đã họp Ban giám hiệu nhà trường và nêu rõ quan điểm, tôi là lãnh đạo của trường, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trong vụ việc này. Tôi không đổ lỗi cho bác bảo vệ hay bất kỳ thầy, cô giáo nào trong trường cả", ông V. chia sẻ.
Ông V. nói thêm, bác bảo vệ cũng trình bày việc chiều 1/3, thân nhân của người từng tử vong trước cổng trường có đến khu vực trường để cúng. Sau đó, bác bảo vệ đã sử dụng những đồ cúng này kèm theo mua thêm một số đồ để bày biện thắp hương.
"Sau sự việc, bác bảo vệ rất buồn bã, tôi cũng động viên bác cố gắng công tác. Sự việc cũng đã diễn ra, đó sẽ là bài học sâu sắc, đắt giá cho nhà trường và bản thân tôi", ông V. nói.
Trước đó, xuất hiện hình ảnh được cho là hiệu trưởng và một số người khác ở Trường THPT T.C. đang quỳ trước một bàn cúng có nhiều vàng mã.
Cạnh đó, còn có 1 người đàn ông mặc áo vàng, được trường này mời về để cúng.
Trường THPT T.C. (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức cúng trong khuôn viên trường. Ảnh: Lao Động
Theo phản ánh của giáo viên, việc cúng giải hạn diễn ra vào chiều 1/3. Việc tổ chức cúng trong trường khiến nhiều giáo viên không đồng tình, báo Lao Động thông tin.
Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông V., Hiệu trưởng Trường THPT T.C., bày tỏ sự xấu hổ và hối hận về sự việc cúng bái diễn ra trong nhà trường.
Ông V. giải thích, cách đây khoảng 2 tuần, một người đã tử vong do tai nạn giao thông ngay trước cổng trường. Sau đó, bảo vệ (76 tuổi) của trường phát hiện một con chim lợn quanh quẩn trong phòng bảo vệ suốt 4 ngày, khiến ông bất an và suy sụp.
Do lo lắng, bảo vệ đã làm đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, do trường học nằm ở vùng sâu vùng xa, khó tìm người thay thế, nhà trường động viên bảo vệ ở lại công tác.
"Chiều hôm qua (1/3), khi tôi đến trường, mọi thứ đã bày biện xong xuôi. Nếu bắt bác bảo vệ lớn tuổi dẹp ngay thì khó coi, nên tôi để diễn ra việc cúng bái", ông V. trần tình.