Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ trộm có 1-0-2: Khách nữ vào nhà vệ sinh, "chôm" thứ khiến ai nghe cũng ngỡ ngàng

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Không phải tiền bạc hay trang sức, thứ mà một nữ khách hàng "nhắm" tới trong nhà vệ sinh nhà hàng Jardim Rodizio Grill lại là... chiếc bồn rửa.

Với thâm niên 25 năm dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng, Robert Melman, 72 tuổi, chủ nhân của nhà hàng Jardim Rodizio Grill danh tiếng ở Anh, không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến một sự việc hy hữu chưa từng có tiền lệ. Vụ việc diễn ra vào ngày 20/2 vừa qua, khiến ông không khỏi hoài nghi về những gì mình đã chứng kiến.

Robert Melman, 72 tuổi, chủ nhân của nhà hàng Jardim Rodizio Grill danh tiếng ở Anh.

Sau khi nhận được thông báo từ đội ngũ nhân viên về sự biến mất đầy bí ẩn của một chiếc bồn rửa trong nhà vệ sinh, ông Melman đã tức tốc kiểm tra hệ thống camera an ninh được lắp đặt trong nhà hàng. Những thước phim thu được đã phơi bày một hành động khó tin.

Hình ảnh ghi lại cho thấy một nữ khách hàng bước vào nhà vệ sinh với một chiếc túi xách màu đen, có vẻ ngoài rỗng không. Tuy nhiên, điều kỳ lạ xảy ra khoảng 10 phút sau đó. Người phụ nữ bước ra khỏi nhà vệ sinh, chiếc túi xách giờ đây đã phình to một cách bất thường, tựa hồ như đang chứa đựng một vật thể có kích thước không hề nhỏ.

Sự thật được phơi bày khi ông Melman nhận ra vật thể cồng kềnh trong chiếc túi không gì khác chính là chiếc bồn rửa mặt trị giá khoảng 190 đô la Mỹ (tương đương hơn 4,8 triệu đồng) đã biến mất một cách khó hiểu.

Người phụ nữ rời đi với chiếc bồn rửa đựng bên trong chiếc túi đen. 

Chia sẻ trên tờ Nypost, trong suốt quãng thời gian dài gắn bó với ngành dịch vụ, ông Melman đã chứng kiến không ít những sự việc kỳ quặc và khó lý giải. Tuy nhiên, vụ trộm táo bạo và có phần "điên rồ" lần này đã vượt quá sức tưởng tượng của ông và khiến ông "không thể tin nổi".

"Tôi đã chứng kiến nhiều thứ xảy ra trong lĩnh vực khách sạn này. Ví dụ như dao, nĩa, ly, thậm chí cả những chai rượu vang hảo hạng cũng bị khách hàng 'cuỗm' mất. Nhưng tôi chưa bao giờ, chưa từng một lần nào chứng kiến một vụ việc kỳ lạ và khó tin như lần này", ông Melman chia sẻ, giọng nói vẫn còn mang theo sự ngỡ ngàng.

Không chỉ chiếc bồn rửa biến mất, mà toàn bộ hệ thống ống nước được gắn liền với nó cũng "không cánh mà bay". Ông Robert không khỏi đặt ra câu hỏi về kiến thức chuyên môn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người phụ nữ này trong việc tháo dỡ chiếc bồn rửa một cách nhanh chóng và gọn gàng đến vậy.

"Chắc chắn đây không phải là một hành động bột phát, mà đã được lên kế hoạch từ trước. Rất có thể, cô ấy là một khách hàng quen thuộc của nhà hàng, đã âm thầm quan sát, nghiên cứu và sau đó quay trở lại để thực hiện phi vụ trộm cắp này," ông Robert suy đoán.

Chiếc bồn rửa mặt trị giá khoảng 190 đô la Mỹ (tương đương hơn 4,8 triệu đồng)

Cho rằng đây là một vụ trộm vô cùng kỳ quặc và có phần hài hước, ông Robert đã quyết định không trình báo sự việc với cơ quan cảnh sát. "Tôi tin rằng cảnh sát còn có rất nhiều công việc quan trọng hơn cần phải giải quyết. Vì vậy, tôi quyết định không làm phiền họ vì một vụ việc có phần 'dở khóc dở cười' như thế này",  ông bộc bạch.

Theo Nypost

Tin nổi bật