Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
Công là nghi phạm sát hại ông P.L.H. (56 tuổi, quê Tiền Giang) làm nghề chạy xe ôm ở Đồng Nai.
Sáng 12/7, gia đình và bà con hàng xóm làm lễ động quan đưa ông Ph. L. H. (SN 1969, quê tỉnh Tiền Giang) về nơi an nghỉ cuối cùng (hỏa thiêu) tại xã Phước Thái (tỉnh Đồng Nai).
Đám tang của người đàn ông xấu số được tổ chức trong ngôi chùa Bửu Lộc (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Rất đông người quen, hàng xóm tới thăm viếng, hỗ trợ.
Hơn 10 năm trước, ông H. cùng vợ và 2 con rời quê lên Đồng Nai mưu sinh trong căn nhà trọ. Cuộc sống vốn khó khăn, lại càng trắc trở hơn nữa khi bà Tuyến (vợ ông H.) mắc bệnh nặng, đôi chân ngày càng teo tóp. Thương mẹ không thể đi lại được, người con trai út của ông H. đã đi làm thêm để phụ thuốc thang cho mẹ.
Vợ con ông H. đau đớn trước sự ra đi của người chồng xấu số. (Ảnh: Người lao động)
Bà Tuyến cho biết trên Người lao động, trước khi mất ông H. luôn mơ ước, đau đáu có được một căn nhà thuộc về mình để vợ con đỡ vất vả. Tuy nhiên, khi ông ấy đang cố gắng làm lụng, chưa kịp thực hiện điều đó thì vĩnh viễn ra đi.
Nói về buổi trưa định mệnh, bà Tuyến nghẹn ngào: "Sáng ông ấy đi chợ cho cô rồi mới đi chạy xe. Cô kho cá bống cho ông ấy ăn trưa. Ông ấy thích món đó lắm. Vậy mà chờ mãi không thấy về”.
Đến chia buồn cùng gia đình, nhóm anh em 117 và mạng lưới tình nguyện viên Quốc lộ 51 đã đến thăm và chia buồn cùng gia đình ông H.– một người giao hàng hiền lành, tử tế, không may qua đời trong lúc đang làm việc.
Theo chia sẻ của nhóm anh em 117 và mạng lưới tình nguyện viên Quốc lộ 51, ông H. để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng anh em và người dân khu vực, là một người giao hàng chân chất, cần mẫn và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Sự ra đi của ông H. khiến ai cũng đau xót.
Tuổi trẻ cho hay, theo điều tra ban đầu, Hoàng Thành Công là người nghiện ma túy, sống lang thang và không có nghề nghiệp.
Để có tiền tiêu xài, Công đã nảy sinh ý định cướp xe máy của người chạy xe ôm để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó Công đã chuẩn bị một con dao bấm.
Trưa 10/7, Công đến khu vực ấp 8, xã Long Thành và thuê ông H. chở đến xã Xuân Đường với giá 100.000 đồng.
Hoàng Thành Công, 20 tuổi - nghi phạm sát hại người đàn ông chạy xe ôm cướp tài sản. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)
Trong quá trình di chuyển, Công bắt ông H. đi vòng qua nhiều tuyến đường. Khi đến đoạn đường vắng ở Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Công nói ông H. dừng xe để đi vệ sinh.
Khi ông H. vừa dừng xe, Công lấy con dao tấn công khiến ông H. tử vong.
Sau khi gây án, Công cướp chiếc xe máy, một chiếc bóp bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký xe của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, hơn 6 tiếng sau, lúc 20h50 ngày 10/7, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự và công an các xã Long Thành, Xuân Đường bắt giữ Công khi đang lẩn trốn tại xã Xuân Đường.
Qua đấu tranh, Công khai nhận đã mang chiếc xe máy cướp được đem bán được 4 triệu đồng trả nợ tiền thua game.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.