Đóng

Vụ tài xế xe cấp cứu thu 21 triệu đồng: Thông tin bất ngờ về chủ sở hữu chiếc xe

  • Khánh Ngân
(DS&PL) -

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẳng định xe cấp cứu thu 21 triệu đồng chở bệnh nhân về quê là xe thuộc sở hữu cá nhân, không thuộc "biên chế" bệnh viện.

Liên quan vụ tài xế xe cấp cứu thu 21 triệu đồng, ông Vũ Thanh Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, cho biết, chiếc xe cấp cứu trong vụ việc không thuộc "biên chế" của bệnh viện. 

Theo vị lãnh đạo, xe cấp cứu chở bệnh nhân V.T. (lao động tự do tại tỉnh Bắc Ninh, bố của chị A.T. - người phản ánh vụ việc) thuộc sở hữu cá nhân.

Ông Giang cho biết, theo quy định, việc vận chuyển bệnh nhân về nhà, đặc biệt trong các trường hợp bệnh nặng theo yêu cầu của gia đình, không thuộc trách nhiệm chuyên môn của bệnh viện. "Xe cứu thương chỉ phục vụ công tác cấp cứu và chuyển viện khẩn cấp theo quy định của ngành Y tế", Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh 1 thông tin.

Ảnh minh họa.

Bước đầu, bệnh viện xác định khi chị A.T. có nhu cầu thuê xe cấp cứu để đưa bố về quê, điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu đã liên hệ với điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng (đang nghỉ phép) xin hỗ trợ.

Sau đó, tài xế Vũ Văn Giáp (cũng đang nghỉ phép) sử dụng xe cá nhân để chở bệnh nhân. Chi phí vận chuyển là thỏa thuận riêng giữa gia đình và lái xe. 

Khi nắm được phản ánh tài xế Giáp thu tới 21 triệu đồng để chở bệnh nhân từ Bắc Ninh về Thái Nguyên, ngày 26/8, bệnh viện đã làm việc với tài xế này và cử tổ công tác về địa phương trao đổi trực tiếp với gia đình bệnh nhân. Ông Giáp thừa nhận việc tự ý thu tiền và đã trả lại cho gia đình 16 triệu đồng qua tài khoản từ tối 25/8.

Theo báo cáo của bệnh viện, ông Vũ Văn Giáp ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện từ năm 2009; điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng ký hợp đồng từ năm 2022, còn điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu trúng tuyển viên chức năm 2021.

Ông Vũ Thanh Giang nhấn mạnh, các hành vi trong vụ việc trên là hành vi cá nhân, nằm ngoài quy trình chuyên môn của bệnh viện. Vị Phó Giám đốc cũng cho biết, đơn vị đang chờ báo cáo tường trình chi tiết từ các cá nhân liên quan để có căn cứ xử lý, đồng thời khẳng định nếu phát hiện có vi phạm chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sẽ xử lý nghiêm theo quy định, bảo vệ uy tín ngành y. Trước mắt, ông Giáp, ông Thắng và bà Thìu đã bị tạm đình chỉ công tác.

Cũng liên quan đến vụ việc, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh của công dân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế chậm nhất ngày 28/8.

Theo phản ánh của chị N.A.T (trú tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên), ngày 15/8, bố chị là ông V.T. (lao động tự do tại tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ đổ bệnh, rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bắc Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1).

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của ông T. không tiến triển, gia đình quyết định làm thủ tục đưa ông về quê để tiện chăm sóc và đề nghị bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu. Ban đầu, theo chị T., các bác sĩ thông báo chi phí thuê xe chỉ vài triệu đồng, tài xế cũng khẳng định giá sẽ được tính theo số km di chuyển.

Trưa 19/8, xe cấp cứu chở bố chị T. xuất phát từ Bắc Ninh đi Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200km. “Khi về đến nơi, tài xế báo chi phí cả chuyến là 22 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi kèm. Tuy nhiên, thấy gia đình khó khăn nên được "giảm giá" còn 21 triệu đồng”, chị T. kể và cho biết chị đã phải thanh toán số tiền này.

Đến ngày 21/8, ông T. qua đời. Trong quá trình tổ chức tang lễ, nhiều người nghe sự việc trên đã bức xúc, khuyên gia đình nên trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, chị T. chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Khi bài viết được lan truyền, tài xế xe cấp cứu chủ động liên hệ với gia đình và hoàn trả 16 triệu đồng. “Anh ấy mang đến nhà 16 triệu, nói rằng trả lại 15 triệu, còn 1 triệu coi như phúng viếng bố tôi. Gia đình tôi cũng không muốn làm căng nên đồng ý nhận lại số tiền đó”, chị T. thông tin.

Tin nổi bật