Ngày 5/5, theo báo Người Lao Động, bà N.T.H (SN 1981; mẹ cháu N.N.B.Tr, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết lúc con gái qua đời sau tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, trên mạng xã hội cũng như một số người gặp trực tiếp chồng bà nói gia đình tài xế N.V.B.T (32 tuổi; ngụ Trà Vinh) đền bù cho gia đình 1 tỷ đồng.
Bà H. cho biết đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.
"Từ lúc con tôi tử vong đến giờ, gia đình tài xế T. không đến hỏi thăm, nói chi đền bù 1 tỷ đồng", bà H. nói.
Bà H.- mẹ nữ sinh Tr. Ảnh: Người lao động
Cũng theo lời bà H., trong những ngày qua, đặc biệt là từ khi chồng bà (ông N.V.P, 43 tuổi) dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát, nhiều người ở các tỉnh, thành phố khác đã tìm đến gia đình để chia buồn. Một số người ngỏ ý giúp về tiền bạc nhưng gia đình bà H. từ chối, thông tin trên báo Vietnamnet.
“Gia đình xin ghi nhận những tấm lòng tốt đó, còn về chuyện hỗ trợ tài chính thì tôi xin phép không nhận. Tôi cũng nói rõ, gia đình không kêu gọi từ thiện dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu có ai kêu gọi từ thiện cho gia đình tôi trên các nền tảng mạng xã hội thì đó là lừa đảo”, bà H. khẳng định.
Được biết, trước khi xảy ra những chuyện buồn trong gia đình, ông P. là lao động chính, trụ cột trong nhà. Bà H. làm nội trợ, đưa đón 4 con đi học. Theo bà H., hiện nay bà và 3 con sống cùng cha chồng gần 100 tuổi, chưa thể tính toán được tương lai như thế nào. Trước mắt gia đình bên chồng đang phụ bà H. nuôi 3 con ăn học.
Như tin đã đưa, khoảng 7h30 ngày 28/4, tài xế N.V.B.T đang đứng trong nhà ở ấp La Ghì (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) thì bị ông N.V.P dùng súng tự chế loại rulo bắn.
Sau khi gây án, ông P. đi bộ ra quốc lộ 54, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 200m rồi dùng súng tự sát. Sau khi xảy ra sự việc, ông P. và T. được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó ông P. tử vong, hiện T. đang được cấp cứu tại bệnh viện.