Ngày 21/2, cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ sát hại vợ, phi tang xác xuống biển.
Danh tính nạn nhân trong vụ án mạng là bà Trương Thị Tuyết Tr. (SN 1984; trú số 20 Đỗ Hành, tổ 10, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).
Nghi phạm vụ án chính là chồng bà Tr., ông Trần Bảo Uyên (SN 1962; trú tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Phá án trong 2 ngày
Khi cơ quan công an lấy lời khai, gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống biển Đà Nẵng liên tục khóc, xin lỗi vợ. Nguồn video: Tuổi Trẻ
Theo báo Người lao động, sáng 21/2, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Bảo Uyên (SN 1962; trú tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội giết người. Đây là đối tượng đã sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển để che giấu hành vi phạm tội.
Đại tá Xuân cho biết, chỉ sau 2 ngày kể từ thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm chính là Trần Bảo Uyên và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng này.
Cụ thể, ngày 10/2, người dân phát hiện một phần thi thể người đang trong quá trình phân hủy tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Với hiện trường bãi biển, nạn nhân bị trôi dạt vào bờ và chỉ có một phần thân thể đang phân hủy gây khó khăn lớn cho công tác điều tra.
Thi thể nạn nhân được phát hiện dạt vào bờ biển Quảng Nam. Ảnh: Người lao động
Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định tử thi là nữ giới, chỉ còn phần thân trên và hai tay, có các vết thương tại vị trí cổ, vai trái và vùng bụng nghi do vật sắc cạnh gây nên. Tử thi không có giấy tờ tùy thân, trên cổ tay trái đeo 4 vòng kim loại màu trắng; ngón áp út bàn tay trái đeo nhẫn kim loại màu trắng; thời gian tử vong khoảng từ 3 đến 5 ngày.
Kết quả tra cứu vân tay thu được tử thi trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ xác định nạn nhân là bà Trương Thị Tuyết Tr. (SN 1984; trú số 20 Đỗ Hành, tổ 10, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).
Sau khi đánh giá thông tin, tài liệu thu thập được, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm "Giết người", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh điều tra, truy xét.
Với quyết tâm làm rõ vụ án, đưa hung thủ ra trước ánh sáng pháp luật, đồng thời trấn an dư luận, các lực lượng điều tra trong Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra từ những manh mối nhỏ nhất.
Lực lượng công an đã xác định nạn nhân sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên. Tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của nạn nhân, phát hiện 2 điện thoại di động được xác định là của nạn nhân; tại nhà bếp có nhiều vết máu, dấu vân tay dính máu tại một số đồ vật, khu vực nhà bếp và dấu vết nghi là máu trên xe máy của Uyên.
Kiểm tra camera nhà nạn nhân phát hiện lúc 8h30 ngày 6/2, nạn nhân có mặt ở nhà cùng chồng, đến h58 thì camera mất tín hiệu. Lực lượng công an đã kiểm tra camera khu vực xung quanh và phát hiện nhiều chứng cứ, dấu vết liên quan. Qua đó xác định nghi phạm là Trần Bảo Uyên.
"Kẻ thủ ác" nói với con "mẹ đi du lịch với bạn"
Bước đầu, Uyên rất ngoan cố, quanh co chối tội với hàng loạt lời khai gian dối nhưng trước những lập luận sắc bén cùng những chứng cứ, tài liệu khoa học không thể chối cãi qua quá trình dày công thu thập, điều tra của cán bộ công an về hành vi phạm tội, đối tượng Trần Bảo Uyên đã thừa nhận là người ra tay dã man, nhẫn tâm giết vợ mình rồi tìm cách phi tang.
Theo báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan điều tra, Uyên khai nhận do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai vợ chồng, khoảng 9h ngày 6/2, Uyên dùng hung khí đánh vợ tử vong tại nơi ở trên đường Ngô Thì Trí, phường Nại Hiên Đông.
Nghi phạm Uyên. Ảnh: Dân Trí
Sau đó Uyên phân xác thi thể nạn nhân rồi mang cất giấu ở khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Đến khoảng 13h cùng ngày, Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể và hung khí gây án lên ghe (ghe của Uyên sử dụng để cào nghêu đang neo đậu tại bờ biển cạnh khu vực giấu xác) rồi điều khiển ghe mang các phần thi thể và hung khí gây án ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà vứt xuống biển phi tang.
"Lời qua tiếng lại, vợ nói lớn tiếng nên tôi xô ngã xuống sàn, tôi có đánh vào đầu mấy cái, tôi sờ lên mũi thấy vợ không còn thở nữa....." - nghi phạm Uyên kể.
Đặc biệt, khi con cái hỏi, Uyên nói vợ đi du lịch với bạn rồi. Sau đó Uyên mang các phần thi thể ra khu vực biển gần cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà vứt xuống biển phi tang.
Hiện vụ án sát hại vợ, phi tang xác xuống biển Đà Nẵng đang được điều tra, làm rõ.