Đóng

Vụ sát hại em trai ở Nghệ An: Nghi phạm trốn trong rừng suốt một tháng, ăn quả và lá rừng

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Liên quan vụ sát hại em trai ở Nghệ An, nghi phạm vừa ra đầu thú sau một tháng lẩn trốn trong rừng.

Ngày 22/9, ông Hạ Bá Thái, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Nghệ An), cho biết trên tờ Dân Trí, các lực lượng chức năng đã vận động thành công nghi can giết người Vừ Bá Lỉa (38 tuổi, trú tại bản Phù Khả, xã Na Ngoi) về đầu thú.

Nghi can Lỉa đầu thú vào ngày 21/9, sau đúng một tháng kể từ khi gây án.

Nghi can Lỉa. Ảnh: Công an cung cấp/VnExpress

Theo nguồn tin trên, vào khoảng 23h ngày 21/8, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin từ Ban quản lý bản Phù Khả về việc Vừ Bá Lỉa dùng dao tấn công em trai ruột V.B.B. (36 tuổi), khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Vừ Bá Lỉa cầm theo con dao gây án và chiếc đèn pin bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Na Ngoi phối hợp Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, 2 đồn biên phòng, Đoàn kinh tế quốc phòng đóng chân trên địa bàn cùng các đơn vị liên quan huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân truy tìm nghi can Vừ Bá Lỉa.

Khu vực bản Phù Khả, nơi nghi can Vừ Bá Lỉa gây án (Ảnh: Google Maps)/Dân Trí

Địa bàn rộng, núi rừng hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, mưa thường xuyên khiến công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn. Cùng với truy tìm, các lực lượng tích cực vận động, tác động gia đình kêu gọi Vừ Bá Lỉa đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Biết không thể thoát, nghi can Lỉa đã xin đầu thú.

Theo báo VnExpress, nghi phạm trong suốt thời gian lẩn trốn, đối tượng ăn quả, lá rừng và uống nước suối để sinh tồn.

Tin nổi bật