Ngày 3/6, tại nơi nghi anh Nguyễn Duy Ph. (36 tuổi) rơi xuống "hố tử thần" trên Quốc lộ 3B (đoạn qua xã Kim Lư, huyện Na Rì) vào tối 26/5, hàng chục cán bộ cứu hộ đang túc trực, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.
Ông Trương Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Kim Lư cho biết trên VietnamNet, vị trí sụt lún có địa hình phức tạp, trước khi xảy ra sự việc nghi có người rơi xuống hố, lực lượng chức năng đã từng đổ gần 200m³ đá hộc để lấp nhưng chỉ sau một đêm, toàn bộ số đá này biến mất không để lại dấu vết.
“Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm nạn nhân được cho là rơi xuống hố, đồng thời, đã đề nghị cấp trên tăng cường lực lượng từ Trung ương hỗ trợ công tác cứu hộ”, ông Trọng nói.
Theo ông Trọng, qua khảo sát, hiện tượng sụt lún không dừng lại, miệng hố vẫn tiếp tục mở rộng. Mực nước trong hố tiếp tục dâng cao, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.
“Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước ngầm tràn vào hố, cùng với đó là hệ thống hầm ngầm hoặc dòng chảy ngầm chưa được xác định rõ. Một số giếng nước và mạch nước ngầm trong khu vực cũng đã bị cạn, cho thấy có sự thay đổi lớn về địa chất”, ông Trọng cho biết.
Vị Chủ tịch xã Kim Lư cho biết, sau khi bơm nước cạn ở dưới hố, lực lượng cứu hộ, cứu nạn còn phát hiện có cá sống ở dưới hố.
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: VietnamNet)
Hiện tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Na Rì thực hiện ngay biện pháp xử lý các vị trí sụt lún, đảm bảo an toàn về người và tài sản, không để tiếp tục xảy ra các tai nạn, sự cố đáng tiếc.
Cùng đồng hành với lực lượng chức năng, gia đình và người thân của nạn nhân Nguyễn Duy Ph. (36 tuổi) cũng ngày đêm túc trực tại hiện trường, không ngừng hy vọng và chờ đợi vào phép màu.
Được biết, anh Ph. là con út, chưa lập gia đình, làm lao động tự do.
Theo tin tức trên VTC News, khoảng 21h ngày 26/5, anh Nguyễn Duy Ph. (36 tuổi, ở xã Kim Hỷ, huyện Na Rì) lái xe máy chạy tốc độ cao đâm vào khu vực đang được rào chắn cảnh báo nguy hiểm do xuất hiện hố sụt lớn nằm giữa dải phân cách trên Quốc lộ 3B. Sau đó, cả người và xe rơi xuống hố sâu.
Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Na Rì đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng gồm bộ đội, công an và dân quân tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều thiết bị hiện đại và thủ công như camera chuyên dụng, máy bơm dã chiến, các công cụ cơ khí... để phục vụ việc tìm kiếm nhưng vẫn chưa thể tìm thấy nạn nhân.
Toàn cảnh hố "tử thần". (Ảnh: VTC News)
"Hố tử thần" nằm trên Quốc lộ 3B là một trong 7 hố ở xã Kim Lư xuất hiện trong khoảng hai tháng qua. Hố có đường kính hơn 10m, sâu khoảng 10m. Lực lượng chức năng đã đổ vật liệu xuống nhưng đều bị cuốn trôi. Chính quyền đã quây rào, cấm các xe lưu thông.