Ngày 24/11, ông N.V.N. (trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) xác nhận trên Dân trí, thi thể nữ giới được phát hiện trôi trên sông ở tỉnh Hưng Yên chính là con gái ông, N.T.Y.N. (19 tuổi), người đã mất tích nhiều ngày trước đó.
Ông N. cho biết gia đình đã tới hiện trường nhận dạng, đối chiếu đặc điểm cơ thể và xác nhận nạn nhân là con mình.
“Nhìn các hình xăm, nhất là hình xăm ghi 13/12/2006 trên cổ, tôi biết chắc đó là con tôi. Chúng tôi suy sụp hoàn toàn”, ông nghẹn ngào.
Theo ông N., cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và thông báo Y.N. tử vong do bị sát hại. Thi thể nạn nhân đã được người dân địa phương chôn cất trước khi gia đình tìm đến.
Trên thi thể nữ sinh có hình xăm và số 19/12/2006. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Theo tin tức ban đầu trên Pháp luật TP.HCM, chiều tối 3/11, N.T.Y.N. từ nhà ở Nghệ An đi ra Hà Nội.
Ngày hôm sau N.T.Y.N. liên lạc về báo với người nhà là đang ở Hà Nội và dự định chiều thứ 4 ngày 4/11 sẽ lên xe khách về quê nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó gia đình không còn liên lạc được với N.T.Y.N. và mẹ, cha không thấy con gái trở về.
Gia đình đã báo sự việc lên cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm N.T.Y.N. nhưng vẫn "bặt vô âm tín".
Đến ngày 11/11, gia đình có nhận được thông tin có một thi thể nữ nạn nhân trôi trên sông qua địa bàn xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên.
Nữ nạn nhân bị trói bằng dây băng dính bỏ trong một bao nilon… trôi trên sông. Thi thể đang phân hủy mạnh, khó nhận dạng, trên người có một số hình xăm, trong đó có xăm 19/12/2006.
Cơ quan công an đã lấy mẫu AND của mẹ N.T.Y.N. để xét nghiệm với nạn nhân và đang chờ kết quả.
Đại diện gia đình nữ sinh lên tiếng: "Gia đình chúng tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ sự thật nguyên nhân tử vong, tìm ra kẻ thủ ác gây ra cái chết tàn nhẫn cho N.T.Y.N. và phải được pháp luật trừng trị thích đáng".
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.