Chị Bùi Thị Lịch (39 tuổi, ở xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ (trước đây là xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) thông tin trên Dân trí, đêm 5/7, chị cùng hai người khác đi lấy hàng từ Bắc Giang về đến xã Dân Hòa, TP Hà Nội thì xe bị tai nạn.
Chiếc xe tải chở hơn 3 tấn vải bị lật đổ xuống ven đường, đây là khu vực nghĩa địa. Ba người trên xe may mắn chỉ bị đau nhẹ. Sau tai nạn, chị Lịch tìm thuê người cẩu xe vào gara để sửa chữa, cả ba người không ai ở lại khu vực xe bị nạn.
Khi đi sửa xe quay lại, chị Lịch thấy hơn 3 tấn vải đổ tại hiện trường đã bị bốc đi hết. Chị Lịch nhớ lại thời điểm bị tai nạn khoảng 23 giờ 30, sau đó chị thuê người cẩu vào gara, quay lại vào gần 5 giờ sáng.
Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân, trong đó có những người từng đến lấy vải, đã biết được thông tin sự việc. Họ quay trở lại để gửi tiền trực tiếp, hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng của cặp vợ chồng chở vải để ủng hộ, hay xem đó như là cách để trả tiền cho số vải thiều họ đã lấy trước đó.
Thời điểm nhiều người dân vào lấy vải khi không thấy ai trông coi. (Ảnh: PLO)
Theo chị, chỉ sau một ngày, gia đình đã nhận được khoảng 40 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, nhưng đây chưa phải là con số cuối cùng vì chưa kịp tổng kết hết.
Dự kiến trong chiều 8/7, chị sẽ ra ngân hàng sao kê chi tiết số tiền và công khai gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ trong lúc khó khăn.
Số tiền này giúp chị có thêm chi phí trang trải phần thiệt hại do gặp phải tai nạn.
Liên quan đến sự việc trên, đại diện chính quyền địa phương cho biết trên Pháp luật TP.HCM, thời điểm xảy ra sự việc, vải nằm la liệt ở ven đường, lại không thấy ai trông giữ nên một số người dân đã nhặt mang về. Sau khi thông tin lan truyền lên mạng xã hội, nhiều người đã liên hệ để trả tiền cho vợ chồng người chủ xe vải.