Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), mẹ của nữ sinh Lìu Ngọc Hằng (là sinh viên năm 4 của một Trường đại học ở TP.HCM) nghẹn ngào đón con trở về từ Trung Quốc.
Bà cho biết trên VietnamNet, rất hồi hộp và hạnh phúc khi tìm lại được con gái. Bà bày tỏ lòng biết ơn đến cộng đồng mạng đã lan tỏa thông tin, cũng như các cấp chính quyền tại Việt Nam và Trung Quốc đã hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm.
Phía gia đình cũng cho biết, về nguyên nhân Hằng mất liên lạc với gia đình thì phải chờ em ổn định tinh thần mới hỏi thêm được.
Gia đình đã đón được em Lìu Ngọc Hằng tại sân bay. (Ảnh: VietnamNet)
Trước đó, nữ sinh viên Lìu Ngọc Hằng quyết định không về quê mà ở lại TP.HCM đi làm thêm trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ vừa qua.
Sau đó gia đình đã liên lạc nhiều lần không được nên đến ký túc xá tìm kiếm nhưng được biết Hằng đã rời đi từ ngày 21/1 và không rõ đi đâu. Vì vậy gia đình đã nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm.
Theo tờ Người lao động, sau một thời gian tìm kiếm, gia đình nhận được nhận được thông tin nữ sinh hiện đang ở tại Trung Quốc.
Trên facebook cá nhân, nữ sinh viên Lìu Ngọc Hằng đã thông tin về việc mất liên lạc với gia đình thời gian qua.
Nữ sinh viên này xác nhận hiện đang ở Trung Quốc và rất an toàn.
Nữ sinh viên đã lên mạng xã hội Facebook cá nhân nói về vụ việc mất liên lạc vừa qua. (Ảnh: PLO)
“Xin chào mọi người! Tôi là người liên quan đến sự cố dư luận gần đây. Tôi hiện tại ở Trung Quốc và rất an toàn. Xin mọi người đừng tin vào những tin đồn không chính thống", nữ sinh viên viết.
Nữ sinh này mong muốn mọi người không tiếp tục lan truyền cũng như chia sẻ những tin đồn nữa. "Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi"- tài khoản Facebook của nữ sinh viết.
Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc Hằng mất liên lạc và xuất hiện tại Trung Quốc.