Đóng

Vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại: Nam sinh gây án sau khi tuyên bố "tao muốn nói chuyện"

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Thấy chị H đến gần, An lao ra chặn xe H. Lúc này, H nói: "Muốn gọi người ra hay thế nào?" thì An trả lời: “Tao muốn nói chuyện”.....

LTS: Hành trình lật mặt kẻ thủ ác là cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quả cảm của các chiến sĩ công an. Trước những thủ đoạn tinh vi, tàn độc của đối tượng, các chiến sĩ công an phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: từ xác minh thông tin ban đầu đến hành trình lần theo các manh mối và những hiểm nguy rình rập, đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhưng bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các chiến sĩ miệt mài lần theo từng dấu vết, kiên trì thu thập chứng cứ.

Mỗi cuộc truy xét là một "trận đánh với cái ác", mỗi chiến công là kết quả của những đêm trắng dày công phá án. Khi sự thật được hé lộ, kẻ gây tội bị đưa ra ánh sáng, đó không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường.

Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại

Vào năm 2019, khi mới 17 tuổi, Hoàng Tuấn An (SN 2002; xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội; nay là xã Dương Hòa, Hà Nội) có quan hệ tình cảm với chị Hoàng Thị Ngọc H (SN 2002, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội; nay là xã Hoài Đức, Hà Nội).

Đến đầu năm 2021, gia đình chị H ngăn cấm không cho chị và An yêu nhau. Cùng thời gian này, giữa An và thiếu nữ thường xuyên mâu thuẫn, do đó, anh ta nảy sinh ý định giết H. Khi đó, H đang học tại Học viện Ngân hàng, còn An là sinh viên Đại học FPT.

Khoảng 16h30 ngày 22/12/2021, An mua một con dao nhọn để làm hung khí gây án.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thanh Niên

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, An cất giấu con dao trên vào túi quần bên phải và điều khiển xe máy đi đến nơi chị H làm thêm tại cửa hàng trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy cũ, TP.Hà Nội).

Do trước đó, An biết sau khi tan giờ làm thì chị H sẽ đi về đường thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức cũ nên An điều khiển xe máy đến đoạn đường gần hồ nước thuộc thôn Cao Trung để chở chị H.

Khoảng 22h30 cùng ngày, chị H điều khiển xe máy về qua chỗ An đang đứng. Thấy vậy, An điều khiến xe đi theo chị H và vượt lên trước.

Khi đến đoạn đường trước cổng Nghĩa trang liệt sỹ xã Đức Giang - Đức Thượng thuộc địa phận thôn Cao Trung, An dừng xe để chờ chị H.

Thấy chị H đến gần, An lao ra chặn xe H. Lúc này, H nói: "Muốn gọi người ra hay thế nào?" thì An trả lời: “Tao muốn nói chuyện”. Nghe vậy chị H. nói tiếp “Mày đứng đây thì tao gọi người ra”.

Chị H. vừa dứt lời thì An dùng dao tấn công, khiến chị H. ngã gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, An tiếp tục dùng dao tự đâm vào mình. Tuy nhiên, thời điểm này có một nam thanh niên đi qua, thấy sự việc đã lao vào khống chế An, tước con dao vứt ra xa, đồng thời báo công an.

Sau đó, An bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi "Giết người".

Bản án cho đối tượng sát hại nữ sinh

Vào giữa tháng 8/2022, TAND TP.Hà Nội đưa Hoàng Tuấn An ra xét xử về tội "Giết người".

The báo Lao động, bố mẹ của bị cáo đã thay con trai bồi thường 450 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Lao động

Có mặt tại toà, bố của nữ sinh cho rằng, không ngăn cản tình cảm của con gái. Khi họp phụ huynh hồi cấp 3, gặp bố An, ông này có hỏi con trai đến nhà chơi không. Câu chuyện chỉ qua lại có vậy.

Người bố của nạn nhân cho hay, trước khi xảy ra vụ án 6 tháng, An nhiều lần chặn đường, cướp điện thoại của con. Ban đêm còn nhiều lần ném đá vào nhà.

Ông đã gọi điện thoại cho mẹ An, nói chuyện với bố bị cáo. "Tôi không ngăn cấm. Thực tế không có tình cảm yêu đương mà chỉ là đơn phương, thể hiện qua tin nhắn An đã gửi cho con gái tôi", người bố của nữ sinh trình bày.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Tuấn An tù chung thân về tội "Giết người".

Tin nổi bật