Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 20/7, bà Trần Thị Yến - Chủ tịch UBND xã Đăk Mar (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã nắm được thông tin một nữ sinh cấp 2 ở xã Đăk Mar bị nhóm nam nữ đánh hội đồng trong rẫy cà phê.
Chính quyền đã làm việc với người thân của nữ sinh. Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại rẫy cà phê thuộc địa bàn xã Đăk Hà. “Hôm nay là Chủ nhật, qua thứ Hai địa phương sẽ trao đổi với Công an xã Đăk Hà để phối hợp mời nhóm đánh nữ học sinh làm việc”, bà Trần Thị Yến cho hay.
Trong khi đó, chị Y. (chị họ của nữ sinh bị đánh) chia sẻ, một người hàng xóm vô tình xem được video trong tin nhắn, nhận ra người bị đánh giống nữ sinh tên T. nên đưa cho gia đình xem. Gia đình sốc khi thấy T. bị nhiều bạn thay nhau đánh liên tục.
Sau khi bị hỏi, T. mới kể vụ việc xảy ra cách đây khoảng một tháng và không phải lần duy nhất em bị đánh. “Khoảng một tháng trước, gia đình có thấy T. bị bầm và trầy. Cha có hỏi thì em bảo bị ngã xe. Bây giờ sự việc được phát giác, em nói do lo sợ sẽ bị đánh tiếp nên không dám báo với người lớn”, chị Y. cho biết.
Nữ sinh học cấp 2 bị đánh tới tấp. Ảnh: Tuổi Trẻ Online
Gia đình tiếp tục tìm hiểu và được một bạn kể lại rõ ràng hai lần T. bị đánh. Theo đoạn video gia đình cung cấp, vụ việc diễn ra trong rẫy cà phê. Ban đầu một nữ sinh lao vào đánh T., những người còn lại hò hét, cổ vũ.
Khi T. vừa đứng dậy, một nữ sinh khác tiếp tục lao vào đánh tới tấp. T. ngã xuống đất nhưng nhóm này vẫn không buông tha. Thậm chí, có nữ sinh đưa mũ bảo hiểm cho người đang đánh, bảo cầm đập T. nhưng may mắn hành vi này chưa xảy ra.
Đáng chú ý, trong lúc vụ việc diễn ra có nhiều nam sinh chứng kiến, quay video... nhưng thay vì can ngăn, có người còn đứng phía sau đạp T..
Liên quan đến vụ việc nói trên, Tuổi Trẻ Online đưa tin, bước đầu gia đình cho biết vụ việc xuất phát từ những bình luận trên mạng, nhóm đánh T.. cũng không phải bạn học cùng trường.
T. là con giữa trong một gia đình có ba chị em. Hiện T. đang sống cùng cha, mẹ đang lao động ở nước ngoài. Mỗi ngày cha T. phải đi làm, mấy chị em phụ giúp cha các việc trong nhà và chăm sóc nhau. Biết sự việc xảy ra với con, anh N.N.H. (cha T.) rất đau lòng và bức xúc.
Lo lắng con sẽ tiếp tục bị đánh, anh H. đã trình báo sự việc với Công an xã Đăk Mar, mong xử lý dứt điểm vụ việc và răn đe đủ mạnh để không xảy ra thêm lần nào nữa.
Dù chỉ mới tiếp nhận thông tin bước đầu từ gia đình nhưng bà Trần Thị Yến cho biết bạo lực học đường, đánh hội đồng là hành vi không thể chấp nhận được.
Chính quyền sẽ xử lý nghiêm, đồng thời phối hợp nhà trường, gia đình… giáo dục các cháu có hành vi bạo lực.
Hiện, chính quyền xã Đăk Mar phối hợp với Công an xã Đăk Hà và cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.