Đóng

Nam sinh bị mẹ đuổi khỏi nhà, đổi mã cửa vì kết quả đại học không như mong đợi

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Điểm số không đạt chuẩn vào các đại học hàng đầu Trung Quốc, một học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp đã bị cha mẹ đuổi khỏi nhà và cắt mọi hỗ trợ tài chính.

Theo VTC News, Xiaokai, thanh niên vừa tốt nghiệp cấp 3 ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc mới đây gọi đến Đài truyền hình Hồ Nam cầu cứu sau khi phát hiện cha mẹ đã đổi mật mã cửa khiến cậu không thể về nhà. Cậu còn bị đấng sinh thành cắt viện trợ tài chính.

Phụ huynh rất tức giận vì Xiaokai chỉ đạt 575/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, người Trung Quốc gọi là kỳ thi cao khảo. Họ lo rằng với điểm số này, con trai mình sẽ không được nhận vào các trường đại học 985 ("Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" được đề ra vào tháng 5/1998) - nhóm 39 trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.

Cha mẹ Xiaokai nói rằng con trai mình từng là học sinh xuất sắc nhưng đã sao nhãng việc học trong những năm gần đây vì nghiện điện thoại. Họ kể rằng hai năm trước đã mua điện thoại cho cậu sau khi nhận được bức thư cam kết sẽ học hành chăm chỉ. Thế nhưng, Xiaokai nhanh chóng chìm đắm trong thế giới mạng, thậm chí có lúc còn trốn học để sử dụng điện thoại.

Nam sinh bị mẹ đuổi khỏi nhà, đổi mã cửa vì kết quả đại học không như mong đợi. Ảnh: Baidu.

Mặc dù điểm của Xiaokai cách không xa ngưỡng đỗ 985 của năm trước, cậu cho biết bố mẹ vẫn cứng rắn với lập trường: nếu không đỗ trường top đầu, họ sẽ không chi tiền cho việc học đại học của cậu. “Bố mẹ em nói em phải tự lo liệu nếu không vào được trường 985”, Xiaokai chia sẻ với đài truyền hình Hồ Nam.

Sau khi bị khóa ngoài nhà, Xiaokai gọi điện hỏi mẹ lý do. Bà đáp rằng đang đi công tác và “không biết mật khẩu mới”. Bà cũng nhấn mạnh: “Con đã không làm đúng trách nhiệm của mình. Không nơi nào trên đời này là không có quy tắc. Vậy nên hãy sống cuộc sống của riêng con, và chúng ta sẽ sống cuộc sống của riêng chúng ta”.

Cha của Xiaokai đưa ra hai lựa chọn: quay về và hoàn toàn nghe lời, hoặc ra ngoài tìm việc làm.

“Em ngưỡng mộ cha mẹ của những bạn khác, còn cha mẹ em lại rất 'cứng đầu'. Họ dùng những biện pháp cực đoan để ép em phải nghe theo mệnh lệnh của họ”, Xiaokai nói.

Theo Baidu, câu chuyện của Xiaokai lập tức được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội quốc gia tỷ dân. Dư luận ban đầu nghiêng về phía cậu bé: "575 điểm rồi mà còn bị đuổi ư?", “Phải chăng cha mẹ Xiaokai quá lạnh lùng? Phải chăng kỳ vọng đã biến thành sự khắt khe đến vô lý?”.

Nhưng sau khi biết rõ sự tình thì phần đông đổi giọng: “Nuông chiều quá mức là hại con”, “Cha mẹ bỏ công sức, tiền bạc như vậy, còn con thì yêu điện thoại hơn cả bố mẹ”.

Thực tế, trong 3 năm con học cấp 3, gia đình Xiaokai đã bỏ ra hàng chục ngàn tệ mỗi năm để thuê nhà, mời gia sư và hỗ trợ hết mực. Nhưng đổi lại là một đứa con phá kỷ luật, từ chối giao tiếp, sống trong thế giới ảo, dùng điện thoại làm vũ khí phản kháng. Cha mẹ cậu không chỉ buồn vì điểm số mà đau lòng vì thấy con trai mất dần khả năng tự lập và ý chí vươn lên.

Vietnamnet cho biết, Xiaokai vẫn sống ngoài hành lang, thỉnh thoảng có hàng xóm thương tình mang cho đồ ăn. Cậu vẫn ôm điện thoại và nói sẽ “đợi cha mẹ mềm lòng”. Trước khi phóng viên rời đi, Xiaokai thốt lên: “Thật ra em cũng hối hận, chỉ là không muốn hạ mình xin lỗi”. Câu nói vừa dứt, âm thanh tin nhắn từ game lại vang lên.

Theo thông tin mới nhất, Xiaokai bắt đầu hạ giọng, tìm gặp mẹ để xin cơ hội học lại 1 năm với lời hứa sẽ nỗ lực thi vào nhóm trường trọng điểm.

Trước lời "hòa giải" của Xiaokai, thái độ của mẹ cậu vẫn rất kiên quyết: “Không! Học lại chẳng có ích gì!”. “Hồi còn đi học, con không làm tròn bổn phận, thích chơi bời lung tung. Sao giờ lại muốn học lại? Sao bố mẹ phải gánh chịu hậu quả cho những lỗi lầm con gây ra?”.

Tin nổi bật