Chiều 2/8, tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, ông N.N.H. (SN 1970, trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) bị bất ngờ mất ý thức khi đang lái xe ô tô được người dân đập kính xe và đưa đi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.
Theo báo Gia Lai, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, huyết áp tụt. Theo lời kể của bệnh nhân, trước lúc bất tỉnh, bệnh nhân có biểu hiện choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, sau đó mất hoàn toàn ý thức, sùi bọt mép và được người dân xung quanh nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và ổn định dấu hiệu sinh tồn. Ảnh: Báo Gia Lai.
Điều đáng lưu ý là trong quá khứ, bệnh nhân đã từng có 4 lần ngất đột ngột không rõ nguyên nhân.
Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và ổn định dấu hiệu sinh tồn. Trường hợp này chẩn đoán ban đầu là choáng, ngất chứ chưa phải là cơn đột quỵ. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi bằng Holter ECG 24 giờ, giúp phát hiện các rối loạn nhịp tim thoáng qua - nguyên nhân thường bị bỏ sót nếu chỉ ghi điện tim thông thường.
Trước đó, theo thông tin từ VietNamnet, vào khoảng 8h30 ngày 2/8, ông N.N.H. điều khiển xe ô tô BKS 81C-287.xx lưu thông trên địa bàn phường Pleiku. Khi đến ngã ba đường Lê Duẩn giao với đường Lý Nam Đế thì bất ngờ tông vào cột biển báo.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamnet.
Tiếp cận hiện trường, người dân thấy bên trong xe chỉ có một mình ông H., tất cả các cửa xe đều bị khóa kín nên đã dùng cây sắt đập vỡ kính để đưa tài xế ra ngoài.
Lực lượng tuần tra địa bàn Pleiku thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân đưa ông H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai.