Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ "nghịch tử" đốt mẹ ở Trà Vinh: Nghi phạm hiền lành, thương mẹ nhất nhà?

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Hàng xóm kể Trung từng hiếu thảo, trách nhiệm, là niềm tự hào của bà L. Sau Tết, bà bất ngờ thấy con thay đổi hành vi, tâm lý tiêu cực.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Dương Quốc Trung (SN 2004, trú TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) về hành vi "giết người".

Trung là đối tượng dùng xăng đốt mẹ ruột của mình là bà N.N.P.L (42 tuổi; ngụ phường 7, TP Trà Vinh, hành nghề bán vé số).

Đối tượng Dương Quốc Trung. Ảnh: Lao Động

Chia sẻ trên báo Dân Trí, bà D.N.H. (45 tuổi, hàng xóm với nạn nhân) cho biết, bà L. là người hiền lành, chăm chỉ nên hàng xóm ai cũng quý. Bà có 3 người con, Trung là con cả, tiếp sau là 2 con gái, trong đó con gái lớn vừa mới xin được việc làm ở một tiệm bánh gần nhà, con út đang học mầm non.

Bà H. cho biết thêm, mấy năm trước, vì nợ nần dẫn đến trầm cảm, chồng bà L. đã tự vẫn. Chồng mất, gia cảnh càng khó khăn hơn, nhưng các con của bà L. đều sống trách nhiệm, yêu thương mẹ.

"Ngày nào bà L. cũng dậy từ 3h sáng để phụ bán bún cho quán ăn gần nhà. Đến 10h, quán ăn đóng cửa, bà L. lại đi bán vé số đến chiều. Ngày nào chị em cũng tâm sự với nhau, bà ấy cũng thường gửi con út nhờ tôi trông hộ.

Thằng Trung ngày trước rất thương mẹ, chịu khó đi làm, tháng nào cũng gửi tiền về phụ mẹ nuôi em. Bà L. còn nói với tôi là nó (Trung) thương mẹ nhất nhà", bà H. kể.

Nhưng từ sau Tết, Trung có biểu hiện bất thường, thường xuyên đi bộ ở các đoạn đường trong xóm với vẻ mặt lừ lừ và xảy ra vụ việc đau lòng vào chiều ngày 24/2. Thật sự không ai ngờ một thanh niên hiền lành, chăm chỉ lại làm ra chuyện như vậy.

"Sau vụ việc, đối tượng Trung bị Công an bắt giữ. Bà L. được người dân đưa đi cấp cứu, con gái lớn chăm sóc mẹ, còn con gái út được người thân đón về", báo Lao Động dẫn lời bà H..

Trước đó, vào chiều 24/2, bà N.N.P.L bị con ruột là Dương Quốc Trung cầm chai xăng 1,5 lít hất lên người rồi dùng bật lửa đốt.

Hình ảnh vụ án lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận. Ảnh: Dân Trí

Khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân gần hiện trường đã dùng bình chữa cháy để dập lửa và khống chế, bắt giữ Trung. Bà L. bị bỏng nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị, báo Người Lao Động thông in.

Tin nổi bật