Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ "nghịch tử" 21 tuổi tưới xăng đốt mẹ ruột: Nhân chứng tiết lộ thêm chi tiết "rùng rợn"

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

"Rùng rợn lắm, nó đốt mẹ, dùng gạch đá, chậu cây, gậy đánh mẹ nó dã man. Khi chồng tôi và người làm ra cứu rồi đưa nạn nhân vô nhà tôi trốn...", nhân chứng sợ hãi nhớ lại.

Ngày 26/2, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc "nghịch tử" 21 tuổi tưới xăng đốt mẹ ruột trên địa bàn TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, ngày 25/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Quốc Trung (21 tuổi, ngụ phường 7, TP. Trà Vinh) để điều tra về hành vi "giết người".

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP.HCM

Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Ngọc P.L. (45 tuổi, ngụ địa phương, là mẹ ruột của Trung).

Theo báo Dân Trí, hơn một ngày trôi qua, nhưng chị Đào Thị Thơ (24 tuổi, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) vẫn chưa quên được cảnh kinh hoàng xảy ra trước cửa nhà mình.

Chị Thơ cho biết, sáng 24/2, bà Nguyễn Ngọc P.L. (hàng xóm) đã kể với chị rằng con trai bà là Dương Quốc Trung mua một chai xăng để trước cửa nhà. Sợ con làm chuyện dại dột, bà L. đã mang chai xăng đi.

Không ngờ đến chiều Trung lại mua chai xăng khác, một tay cầm xăng, một tay cầm bật lửa đi giữa đường khiến ai cũng sợ.

"Khi đó bà L. hỏi "con mua xăng làm gì", Trung trả lời là "rồi mẹ sẽ biết". Ai cũng sợ nó làm chuyện dại dột nên chồng tôi cùng người làm của gia đình cầm theo 2 bình chữa cháy đi đằng sau nó.

Không ai ngờ nó tưới xăng lên người bà L. rồi đốt cháy mẹ mình. Dù chuẩn bị sẵn nhưng ai cũng hoảng sợ, cuống quýt, cố gắng dập lửa. Không ai dám lao vào khống chế Trung vì sợ cũng sẽ bị tưới xăng đốt giống như bà L.", chị Thơ kể.

Nghi phạm Dương Quốc Trung. Ảnh: Thanh Niên

Theo chị Thơ, vợ chồng chị chứng kiến từ đầu đến cuối lúc Trung tưới xăng đốt cháy bà L. vào chiều 24/2.

"Rùng rợn lắm, nó đốt mẹ, dùng gạch đá, chậu cây, gậy đánh mẹ nó dã man. Khi chồng tôi và người làm ra cứu rồi đưa nạn nhân vô nhà tôi trốn, Trung cầm chai xăng và bật lửa đuổi vô tận phòng ngủ của tôi.

Tôi ôm con nhỏ vừa chạy vào phòng đóng cửa thì nó đứng ngoài đập cửa ầm ầm. Tôi cứng đơ người không cầm nổi điện thoại để gọi công an", chị Thơ nhớ lại.

Cũng theo chị Thơ, sau khi bị đốt, bà L. bị bỏng nặng cùng nhiều vết thương vùng đầu do bị Trung dùng gạch, gậy đánh. Nạn nhân mất cảm giác đau, quần áo cháy sạch. Chị Thơ đã lấy quần áo của mình cho bà L. mặc trước khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Thanh Niên, bà L. bị bỏng nặng, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Nguồn tin cho biết thêm, Trung đi làm thuê ngoài tỉnh, vừa trở về gia đình từ tháng 1 cho đến nay. Thời gian gần đây, Trung có biểu hiện bệnh trầm cảm nặng, thường ngày hay gây sự với bà L.

Hiện vụ việc con trai dùng xăng đốt mẹ ruột đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin nổi bật