Đóng

Vụ Ngân "Baby" đập phá cây ATM, ôtô: 15 phút gây huyên náo, người dân hoảng sợ

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Nguyễn Thị Hoàng Ngân (22 tuổi, Nghệ An), biệt danh Ngân "Baby" đập phá cây ATM, ôtô trong 15 phút khiến người dân phố Lê Hồng Phong (Nghệ An) sợ hãi.

15 phút gây huyên náo phố phường của Ngân "Baby"

Ngày 16/7, Nguyễn Thị Hoàng Ngân (22 tuổi) biệt danh Ngân "Baby", đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thông tin ban đầu, tối 11/7, sau khi đi ăn kem tại đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), Ngân không khởi động được xe máy, cho rằng phương tiện bị ai đó phá hoại.

Trong cơn bức xúc không kiểm soát, cô lớn tiếng chửi bới, sau đó nhặt đá ném liên tiếp vào cây ATM, một ô tô đậu ven đường cùng bàn ghế quán nước gần đó, gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Vụ việc nhanh chóng gây náo loạn khu phố. Người dân lập tức báo Công an phường Thành Vinh và hỗ trợ khống chế Ngân. 

Ngân "Baby" tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Cơ quan công an)

Chị Linh, nhân viên quán cho biết trên VnExpress, kể thời điểm này Ngân đi một mình, không bấm điện thoại hay trò chuyện với ai. Trời đã khuya, quán vắng khách, chỉ còn vài người đang thanh toán.

Hơn 10 phút sau, chị Linh nghe tiếng động mạnh phía ngoài. Mở cửa ra xem, nữ nhân viên thấy Ngân đang nổi nóng cạnh chiếc xe máy rồi di chuyển xung quanh, nhặt nhiều viên đá ném tứ tung.

"Tôi hoảng sợ, vội đóng cửa lại. Một số khách cũng tìm cách rời đi. Rất may không ai bị đá văng trúng", chị Linh nói.

Chị Hồng, chủ cửa hàng quần áo, cho biết thời điểm đó em trai chị đang bố trí một số bộ bàn ghế nhựa trước quán để bán giải khát. Thấy Ngân nổi cáu, tóc tai rối bời, tay cầm đá ném loạn xạ, chị Hồng vội đóng cửa để tránh bị vạ lây.

Ngân sau đó tiến lại phía trước cửa hàng, cầm hai chiếc bàn nhựa ném mạnh xuống vỉa hè, gây hư hỏng. Chị Hồng cho biết khi công an mời làm việc để phục vụ điều tra đã không yêu cầu Ngân bồi thường, vì giá trị hai chiếc bàn bị gãy không lớn.

Vệt trượt dài của hot TikToker triệu view Ngân “Baby" 

Theo tin tức trên Dân trí, không theo đuổi con đường học vấn dài hơi, sau khi học xong cấp 3, Hoàng Ngân lựa chọn mưu sinh bằng nghề vũ công tại các quán bar, sân khấu sự kiện.

Năm 2021, khi TikTok trở thành nền tảng giải trí bùng nổ, Ngân nhanh chóng bắt trend, tạo kênh riêng.

Cô đăng tải các clip nhảy múa gợi cảm. Hình ảnh một cô gái xứ Nghệ diện đồ bó sát, trang điểm kỹ lưỡng, nhảy trên nền nhạc thịnh hành nhanh chóng giúp cô sở hữu hơn 80.000 người theo dõi. Cư dân mạng đặt biệt danh Ngân "Baby” cho cô bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn.

Không chỉ dừng ở việc tạo nội dung, Ngân còn mạnh tay đầu tư vào ngoại hình. Cô từng nặng 73kg, trải qua gần 20 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa mũi, môi, cằm… để có vẻ ngoài hoàn hảo hơn. 

“Đẹp là phải chấp nhận đau”, Ngân từng chia sẻ trên một clip TikTok thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Ngân Baby từng gây tranh cãi khi mặc đồ bó sát, quay clip uốn éo trong bể cá tại một quán ăn.

Càng nổi tiếng, Ngân càng muốn duy trì độ hot bằng mọi giá. Cô liên tục gây chú ý với các chiêu trò như: Mặc bikini cầm bảng “Nếu mệt quá, hãy ôm Ngân Baby” trên phố đi bộ; công khai tuyển người yêu được chu cấp 50 triệu đồng mỗi tháng; tạo clip “nàng tiên cá” bơi trong bể cá lớn tại quán bar.

Tháng 11/2023, Ngân thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi được "hiện tượng mạng" Thông Soái Ca cầu hôn. Cả hai tuyên bố sẽ về chung một nhà vào tháng 1/2024, nhưng sau màn cầu hôn đình đám, không có đám cưới nào diễn ra.

Sau một thời gian nổi tiếng trên mạng xã hội, kênh TikTok của Ngân "Baby" bắt đầu chững lại. Lượt xem giảm sút, tương tác lao dốc, trong khi bình luận tiêu cực ngày càng nhiều. Để duy trì độ phủ sóng, cô liên tục tung ra các video gây sốc, bất chấp phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thay vì tạo dấu ấn tích cực, nhiều nội dung do cô đăng tải lại bị gắn mác phản cảm, lệch chuẩn, ảnh hưởng xấu đến người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Tin nổi bật