Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ nam thanh niên 22 tuổi bị sát hại: Vạch trần động cơ của hung thủ

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nam thanh niên ra tay sát hại bạn và khiến người thân rơi vào vòng lao lý.

Theo tờ The Times of India, vào ngày thứ Ba (18/2), cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ thi thể của một người đàn ông 22 tuổi được phát hiện tại một ngôi nhà ở làng Syau, thuộc Chandpur, quận Bijnor, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Nạn nhân được xác định là Harsh Verma, cư trú tại khu vực Mohalla Kayasthan. Thi thể của Verma được phát hiện vào ngày 14/2 trong một bao tải và giấu trong kho chứa thức ăn chăn nuôi tại nhà của Lavi Singh.

Singh bị cáo buộc là hung thủ sát hại Verma. Hồ sơ vụ án đã được lập với các nghi phạm gồm Lavi Singh, cha của anh ta là Lekhraj Singh (một cựu bảo vệ), cùng một người chưa rõ danh tính sau khi anh trai nạn nhân nộp đơn khiếu nại.

Ảnh minh họa

Theo nội dung đơn, Verma đã đến nhà Lavi một ngày trước khi thi thể anh được phát hiện. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một con dao gần thi thể, được cho là hung khí gây án.

Cũng trong ngày 18/2, Lavi Singh bị bắt cùng với chú mình là Bhupendra (từ Sarayrafi Viveknagar) và Tushar (từ làng Ismailpur). Cảnh sát cho biết nghi phạm Lavi và nạn nhân Verma vốn là bạn bè. Động cơ dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ việc Lavi dùng điện thoại của Verma để liên lạc với một phụ nữ qua Snapchat. Dù Lavi nhiều lần yêu cầu, Verma từ chối xóa một số video của người phụ nữ được lưu trên điện thoại.

Ngày 13/2, Lavi lừa Verma đến nhà mình với lý do uống rượu và một lần nữa yêu cầu xóa video. Khi Verma thông báo đã mất điện thoại, hai người tranh cãi gay gắt. Lavi sau đó dùng dao tấn công Verma, trong khi một đồng phạm tấn công và đánh nạn nhân bằng gậy. Sau khi gây án, Lavi cùng cha và chú đã giấu xác Verma trong bao tải với ý định phi tang.

Cảnh sát cho biết ông Lekhraj vẫn đang lẩn trốn và sẽ sớm bị bắt giữ.

"Lekhraj không có mặt khi vụ án xảy ra, nhưng khi biết con trai mình giết Verma, ông ta đã giúp giấu xác. Lavi vốn là kẻ bất hảo tại địa phương" một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Tin nổi bật