Đóng

Vụ nam ca sĩ bị đâm tử vong trong tù: Hé lộ nội dung những bức thư cuối cùng

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Truyền thông Anh mới đây công bố những bức thư mà Ian Watkins gửi cho tình nhân trong thời gian thi hành án.

Mới đây, Tòa án Leeds Crown (Anh) đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên liên quan vụ án hai tù nhân bị cáo buộc sát hại Ian Watkins - cựu thủ lĩnh nhóm nhạc rock Lostprophets - tại nhà tù HMP Wakefield, theo ITV.

Hai bị cáo Samuel Dodsworth (43 tuổi) và Rashid “Rico” Gedel (25 tuổi), bị truy tố tội danh giết người sau khi Watkins được phát hiện tử vong hôm 11/10. Điều tra ban đầu cho thấy ca sĩ 48 tuổi bị đâm trong khu giam giữ an ninh cao.

Nguồn tin từ nhà tù cho biết vụ tấn công xảy ra vào buổi sáng, trong thời gian phạm nhân được phép ra khỏi phòng giam. Lực lượng giám sát phát hiện Watkins nằm bất động với nhiều vết thương. Watkins tử vong tại chỗ dù lực lượng quản tù nhanh chóng có mặt.

Đây không phải là lần đầu ca sĩ người Anh bị hành hung hoặc ẩu đả trong tù. Năm 2023, ông bị ba tù nhân bắt làm con tin và tấn công, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Năm 2019, Watkins bị kết án thêm 10 tháng tù giam vì lén tàng trữ, sử dụng điện thoại di động trong trại, vi phạm quy định giam giữ.

Ian Watkins bị sát hại khi đang thực hiện án phạt 29 năm tù giam. Ảnh: WireImage.

Theo The Sun, trong thời gian ngồi tù, Ian đã thiết lập một mối quan hệ mang tính kiểm soát với một người hâm mộ tên Ellie, 30 tuổi.

Trong tấm thiệp được gửi đến nhà Ellie ngay trước ngày hắn bị sát hại, Ian Watkins viết: “Em tưởng anh quên sinh nhật em à. Họ sẽ không thể chia cắt chúng ta mãi mãi. Anh muốn em biết anh rất thích việc trêu chọc em suốt thời gian qua và háo hức được tiếp tục làm điều này trong tương lai”.

Trong một lá thư khác, Ian Watkins dường như "tiên đoán" trước sự ra đi của mình: “Anh ghét cuối tuần trong này vì cửa bị mở suốt ngày, chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra. Mấy chuyện tệ hại kiểu đó luôn xảy ra với anh vào cuối tuần. Bất ngờ lắm, nên lúc nào anh cũng nơm nớp lo sợ".

Một lá thư khác có đoạn: “Giờ anh thấy đỡ hơn chút rồi. Bọn anh được khóa phòng buổi tối. Đó là thời điểm duy nhất anh có thể thư giãn". 

Ellie cho biết cô gặp Ian lần đầu tại hậu trường một buổi diễn của người này vào tháng 1/2010, khi cô mới 15 tuổi. Chia sẻ về mối quan hệ tình ái với Ian, Ellie thừa nhận: “Anh ta hoàn toàn khống chế tôi. Tôi đã cố nhiều lần thoát khỏi, nhưng không thành công. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh ta”.

Hai nghi phạm là Samuel Dodsworth (43 tuổi) và Rashid Gedel (25 tuổi).  Ảnh: BBC

Ian Watkins sinh năm 1977, từng là một trong những ca sĩ/nhạc sĩ nổi tiếng nhất xứ Wales. Ban nhạc Lostprophets của Ian Watkins hoạt động từ cuối thập niên 1990, đã bán được hàng triệu album và từng đứng đầu bảng xếp hạng Anh vào năm 2006 với album thứ ba Liberation Transmission.

Nhưng đế chế đó đã sụp đổ vào cuối năm 2012 khi Ian Watkins vướng vào hàng loạt cáo buộc tình dục nghiêm trọng. Cú "ngã ngựa" của ngôi sao chính khiến Lostprophets phải hủy các chuyến lưu diễn rồi chính thức tan rã.

Các công tố viên mô tả Ian Watkins là một kẻ bị tha hóa bởi danh vọng, ma túy và quyền lực. Các thành viên còn lại của ban nhạc cũng bày tỏ sự "đau lòng, tức giận" trước tội ác của Ian Watkins. 

Tháng 12/2013, Watkins bị tuyên 29 năm tù giam kèm 6 năm quản chế sau khi thừa nhận 13 tội danh liên quan đến xâm hại trẻ em.

Tin nổi bật